Người hâm mộ biết đến Đan Lê trong vai trò một MC duyên dáng, nữ diễn viên xinh đẹp kiêm doanh nhân tài ba. Thế nhưng Đan Lê thường giới thiệu ngắn gọn về mình rằng: “Tôi là mẹ của hai cậu con trai và là người thích thử thách trong nhiều lĩnh vực khác nhau”.
Nếu không phải đi quay sớm, Đan Lê thường thức dậy vào 7h30 để chuẩn bị quần áo cho các con đến trường mầm non gần nhà. Khoảng 8h30, nữ MC đến công ty riêng và làm việc tới 18h. Sau cả ngày dài xa nhà, buổi tối là thời gian Đan Lê dành cho gia đình, chuẩn bị cơm nước, chơi với con, dạy bé tập viết…
"Còn những ngày có lịch quay phim hoặc chương trình của Đài Truyền hình thì phải ba đầu sáu tay xoay xở, giờ giấc bất ổn định và không giống ai cả. Có khi tôi ra khỏi nhà lúc 6h sáng và về nhà lúc nửa đêm", Đan Lê chia sẻ.
Đan Lê sống cùng mẹ và nhà có người giúp việc, nên việc bếp núc không quá bận rộn. Những lúc phải đi công tác xa nhà hoặc giờ giấc làm việc bất ổn, nữ diễn viên vẫn yên tâm căn bếp sáng đèn. Để bù lại khoảng thời gian thiếu hụt bóng dáng người vợ, Đan Lê sẽ vào bếp thiết đãi cả nhà các món ngon khoái khẩu ngay khi có cơ hội. Ba bố con sở thích ăn uống giống nhau, đều mê thịt kho tàu, thịt rán ngũ vị hương, chả cuốn lá lốt, tôm rang... nên Đan Lê không khó khăn lắm trong việc nấu cơm chiều chồng.
Đan Lê không bao giờ hì hụi nấu ăn một mình, mà phải rủ ông xã và 2 con vào bếp làm đồng minh. Theo cô, sự đóng góp của các thành viên là vị ngon vô hình cho món ăn. Việc đơn giản như chồng giúp vợ dọn chén bát, con mời bố mẹ ăn cơm… cũng tạo không khí vui vẻ, khiến bữa ăn gia đình thêm đầm ấm.
Để có đủ thời gian nấu nướng các món ăn cầu kỳ, Đan Lê đầu tư sắm mới một số thiết bị nhà bếp tiện lợi, giúp bữa tối chế biến dễ dàng và nhanh chóng hơn. Trợ thủ đắc lực nhất phải kể đến của bà mẹ 2 con chính là chiếc bếp từ Electrolux với công suất lớn. Ông xã vốn vụng về vẫn có thể điều khiển nhiệt lượng chính xác bằng cảm ứng chạm và trượt, tiết kiệm điện năng lại nấu ăn vừa ngon, vừa nhanh gọn.
Là người của công việc, điện thoại là vật bất ly thân trong công việc hàng ngày của Đan Lê. "Tôi phải thừa nhận điện thoại hỗ trợ con người rất nhiều. Tuy nhiên có lần đi ăn hàng, tôi thấy bàn bên cạnh thức ăn đã được mang đến, người vợ thì mải chụp ảnh, người chồng thì bận điện thoại riêng, hai đứa con thì dán mắt vào màn hình ipad để bố mẹ được yên… Hình ảnh đó khiến tôi ý thức nghiêm túc rằng, người bạn điện thoại này đã lấy đi không ít giây phút, mà lẽ ra chúng ta phải dành trọn cho gia đình", Đan Lê cho biết.
Để điện thoại không “chen chân” vào bữa ăn gia đình, vợ chồng Đan Lê thống nhất không để các thiết bị điện tử trên bàn ăn. Giờ cơm là thời điểm các thành viên ngồi trò chuyện vui vẻ, dành trọn vẹn cho nhau.
An San
Electrolux tổ chức cuộc thi “Trọn vị ngon bữa ăn gia đình” từ ngày 7/11 đến 4/12, nhằm khuyến khích cả nhà đặt thiết bị thông minh xuống, cùng nhau vào bếp nấu nướng và quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Chia sẻ những khoảnh khắc sum vầy hạnh phúc khi cùng nhau dùng bữa hoặc chuẩn bị trong bếp (dạng ảnh hoặc video, kèm bài viết chia sẻ) tại đây. |