Mẹ Tũn viết bài viết này chỉ để nhắn nhủ với các mẹ rằng, các mẹ đừng nghĩ rằng con còn bé chưa biết gì nên đi đâu cũng vô ích. Ngược lại, các mẹ hãy tin là con cũng có một cách đón nhận thế giới hoàn toàn khác với người lớn. Vì thế, đừng ngần ngại, hãy đưa con mình đi bất cứ đâu và trải nghiệm thế giới ngoài kia cùng bố mẹ.
Đánh dấu mốc 6 tháng tuổi, bạn Tũn chính thức được xách ba lô bỉm sữa và chinh phục đỉnh cao đầu đời là hai ngày nghỉ thú vị trên đỉnh Tam Đảo cùng bố mẹ. Bé còn xúng xính quần áo đẹp để tham gia làm phù dâu tí hon trong bộ ảnh cưới độc đáo của các cô chú là bạn của bố mẹ. Hàng tháng, Tũn vẫn đi đi, về về cùng bố mẹ bằng xe ô tô cả đoạn đường ngót ngét 150 km giữa Yên Bái - Hà Nội để thăm ông bà ngoại, bé đã quen với việc ngồi xe một cách thoải mái bắt đầu và những chuyến du ngoạn xa gần của bố mẹ.
Thêm 2-3 tháng tuổi nữa, bạn Tũn đã biết ngồi máy bay và nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nơi những biển mây trắng muốt vẫy gọi và chân trời xanh tắp, không khỏi khiến đôi mắt tò mò của con mở thật lớn. Con luôn cười thật tươi trước những hình ảnh ấn tượng đầu đời đang chào đón. Sài Gòn phố phường đông đúc, phố cổ Hội An trầm lắng, biển Vũng Tàu, biển Đà Nẵng xanh tươi, những bờ cát mềm... đều đem đến những trải nghiệm đầu tiên thú vị cho Tún. Và vì thế, mỗi nơi bố mẹ đặt chân đến cũng đều trở nên đặc biệt hơn khi có một bé con háo hức khám phá thế giới cùng tiếng cười trẻ thơ đầy bỡ ngỡ.
Là một bà mẹ trẻ, mình không phải là người có nhiều kinh nghiệm nuôi con nhưng mình và chồng đều chung sở thích đi du lịch nên mặc dù con còn nhỏ, mình vẫn luôn tin tưởng bé có cách riêng để trải nghiệm về thế giới bên ngoài. Kể cả việc trên thực tế, bé còn nhỏ đến mức chưa biết đang đi đâu, làm gì, gặp ai nhưng cảm giác cả gia đình cùng nhau đặt chân đến vùng đất mới, mình luôn cảm thấy ấm áp vô cùng.
Các mẹ có thể sẽ nghĩ đến việc đi lại rất bất tiện vì con còn bé, chưa quen với môi trường bên ngoài cả về không gian địa lý, thời tiết... nhưng theo mình, đi nhiều các bé sẽ quen và cũng có những thay đổi rất thú vị, rất "du lịch" và "trải nghiệm". Nhớ lần đầu đi chơi, bố mẹ bạn Tũn còn quên đồ này, sót đồ kia, thừa những vật không cần thiết cho một chuyến đi xa nhưng những lần kế tiếp, mẹ cháu đã tươm tất hơn và cũng không còn mất nhiều thời gian chuẩn bị trước mỗi chuyến đi nữa.
Cách của mẹ Tũn là thường ưu tiên một chiếc balo nhỏ đeo trên vai là những đồ có thể cần liên tục như một bộ quần áo đề phòng bé nôn trớ, các loại khăn yếm, bỉm, vài món đồ chơi mà bé yêu thích... Như vậy vừa thuận tiện vừa nhẹ nhàng khi di chuyển bằng ô tô, máy bay hay kể cả là xe máy. Phần va li và túi xách nặng, mẹ Tũn phân biệt một loại đựng chuyên đồ quần áo và khăn tắm hạn chế dùng trong ngày và một túi đựng bảo quản luôn đồ ăn, dụng cụ ăn, máy vắt sữa, máy xay nếu cần thiết... Thêm nữa, bố bạn Tũn thường rất nhanh chóng tìm được các địa điểm phù hợp tại mỗi thành phố để tiện cho việc mua cháo dinh dưỡng, mua thuốc hoặc thăm khám đột xuất nếu con húng hắng ho hoặc nghi sốt, mệt. Các mẹ phải tin rằng, ở nơi mình đến, các gia đình ở đó cũng vẫn sinh hoạt như chúng ta mà thôi để đừng quá lo lắng.
Mình vẫn luôn nghĩ, cuộc đời là những chuyến đi, đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai và mỗi chuyến đi không chỉ là một lần bước chân đến vùng đất mới mới theo cách của những người lớn mà là một trải nghiệm hoàn khác dưới con mắt của con trẻ mà thậm chí người lớn không bao giờ hiểu được. Có thể nói như vậy sẽ có cảm giác to tát quá nhưng có những thứ đơn giản hơn rất nhiều, đó là cảm xúc của một gia đình nhỏ bé cùng nhau tận hưởng thế giới rộng lớn ngoài kia. Bé yêu còn nhỏ nhưng chắc chắn bé có cách cảm nhận cuộc sống, cảm nhận tình yêu thương theo cách riêng của mình. Cho bé trải nghiệm thế giới rộng lớn ngoài kia cũng là cách để bé được tích lũy kinh nghiệm sống thật nhiều.
Mẹ Tũn
* Mời độc giả gửi bài viết chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục các con về địa chỉ nguyengiang@vnexpress.net.