Kem co chân, lắc mông theo điệu nhạc khiến cả nhà thích thú.
"Có lẽ vì con tên là Kem, nên tính cách cũng mát lạnh như que kem vậy. Con có nết ăn, nết chơi rất ngoan. Mang thai bé vất vả bao nhiêu thì khi sinh ra, nuôi con nhà nhã bấy nhiêu", chị Thu Minh (Hà Nội), mẹ của bé Kem chia sẻ.
Bé Kem tên thật là Quỳnh Lê, là con gái đầu lòng của chị Minh, một cán bộ ngành y. Mới được 19 tháng tuổi nhưng Kem nặng 16 kg, cao 87 cm. Chị Minh thường gọi đùa con gái là "Bánh mì", vì tay và chân bé có nhiều ngấn. Ngoài ra, Kem có biệt danh khác là "Hớn", vì hễ thấy nhạc, cô bé nhổm dậy, thích thú lắc lư theo giai điệu.
Bé Kem khoe 'vòng eo bánh mì' trong chuyến đi biển vừa qua.
Chị Thu Minh tâm sự, mang thai bé Kem là một hành trình đầy vất vả. Do cơ địa không tốt, chị Minh phải tiêm thuốc hỗ trợ suốt 12 tuần đầu của thai kỳ. Việc tiêm nhiều mũi vào bắp, quanh rốn khiến chị bị đau buốt và mệt mỏi. Nhiều ngày sau đó, mẹ bé Kem không thể ăn uống. Mỗi lần cố gắng ăn vào, chị Thu Minh lại bị ói ra. Khi thai kỳ ở tháng thứ tư, chị phát hiện nhiều dấu hiệu dọa dọa sảy. Chị phải xin nghỉ việc để ở nhà giữ thai.
"Tôi mang bầu tới tuần thứ 7 mới có tim thai. Suốt quãng thời gian trước đó, vợ chồng tôi luôn trong trạng thái lo lắng và căng thẳng", chị Minh kể.
Khi sinh con, mọi chuyện với chị Minh cũng không thuận lợi. Bé bị "tràng hoa quấn cổ", ngôi thuận cao và rỉ ối. Chị phải chuyển sinh mổ. Khi ra đời, Kem chỉ nặng 2,7 kg. Sau đó, chị nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, bé phát triển tốt, tháng đầu đã tăng hơn 2 kg. Những tháng sau, con lên cân đều, khoảng từ 1,5 - 1,8 kg. Bé Kem rất hay cười, dễ nuôi. Từ khi ở bệnh viện về, chị Minh chỉ mất 2 ngày để rèn nếp ăn, ngủ cho con. Những tháng đầu đời, bé cứ ti rồi ngủ, không quấy khóc nhiều.
Sinh con được 4 tháng, chị Thu Minh phải đi làm trở lại. Kem ở nhà cùng bà nội và các dì. Công việc bận rộn nên chị Minh thường tranh thủ buổi trưa để nói chuyện cùng con qua video call. Thấy mẹ, Kem mếu máo rồi chìa hai tay ra đòi bế. Khi chị Minh hát cho con nghe, bé lập tức vui lên, vỗ tay hoặc nhún nhảy theo bài hát của mẹ.
Kem được mẹ tập cho ăn dặm khi tròn 6 tháng tuổi. Chị Thu Minh áp dụng phương pháp ăn dặm kiểu Nhật cho con. Bé Kem rất hợp tác. Khi con chuẩn bị bước vào giai đoạn "khủng hoảng tuổi lên hai", chị Minh chú trọng rèn cho bé sự bình tĩnh và lễ phép. Bà mẹ trẻ tâm sự, từ khi có con, chị kìm chế được tính nóng nảy, biết kiên nhẫn để lắng nghe và hiểu con hơn.
"Quan điểm của tôi là không mắng mỏ hay dọa nạt bé. Mỗi khi Kem hư, tôi bế con vào phòng riêng để hai mẹ con 'nói chuyện', tránh việc ông bà hay ba bênh vực bé. Kem là em bé hiểu chuyện, mỗi khi được mẹ phân tích đúng sai, bé cũng bớt ăn vạ. Một ưu điểm nữa của Kem là bé rất thích bắt chước. Nếu muốn luyện cho con thói quen tốt, như việc dọn đồ chơi hay vứt rác đúng chỗ, chỉ cần tôi chịu khó làm, bé sẽ copy y hệt", chị Thu Minh chia sẻ.
Lam Trà