Bé Bon Bon tên thật là Nguyễn Minh Khang. Bé được gần 3 tháng tuổi, sống cùng ba mẹ tại Vũng Tàu. Chị Nguyễn Hậu tâm sự, chị thích được ngắm con lúc bé vừa "ti" xong. Khi đó, đôi mắt Bon lim dim, đôi má phúng phính và cái miệng chúm chím rất đáng yêu. Đoạn video dài nửa phút được chị Hậu quay vội trong một lần cho con bú. Ngay sau khi chị dừng máy, Bon đã lăn ra ngủ khì.
Người mẹ sinh năm 1993 tiết lộ, con trai chị đang trong giai đoạn khám phá thế giới. Bé thích những đồ vật có màu sắc sặc sỡ, thích nghe nhạc và ê a nói chuyện. Bon đặc biệt mê nhạc không lời. Mỗi khi mẹ bật bản nhạc bé yêu thích, Bon có thể nằm chơi một mình hàng giờ mà không quấy khóc.
"Món khoái khẩu" của bé Bon chính là... ngón tay. Bé hay nằm mút tay rồi cười một mình. Đôi khi, Bon vừa mút tay vừa nghe ba mẹ đọc truyện tranh một cách thích thú.
Được khen "mát tay" nuôi con nhưng chị Nguyễn Hậu từng trải qua tháng đầu sau sinh khá vất vả. Khi Bon vừa chào đời, người mẹ trẻ không đủ sữa cho con bú. Chị phải bổ sung cho Bon một cữ sữa ngoài mỗi ngày. Sau đó, nhờ kiên trì "gọi sữa" bằng máy vắt và uống ngũ cốc, hiện tại, chị Hậu đã có lượng sữa dồi dào cho Bon "ti".
Chị Hậu sinh bé Bon tự nhiên, bé nặng 3,8 kg. Chị Nguyễn Hậu kể, chị được đưa vào viện lúc 9h, tới 16h, chị mới sinh con. Khi mang thai, chị Hậu tăng 22 kg. Đến tuần 35 của thai kỳ, bác sĩ cảnh báo bà mẹ sinh năm 1993 khả năng sinh non vì em bé hấp thụ tốt và phát triển nhanh. Chị Nguyễn Hậu đã áp dụng thực đơn ăn uống ít đồ ngọt và hạn chế đi lại để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.
Chị Hậu mang thai khỏe, không ốm nghén. Suốt thai kỳ, chị được mẹ chồng tẩm bổ các món ăn chế biến từ cua và thịt bò để bổ sung chất đạm, canxi cho em bé. Người mẹ trẻ cũng uống nước dừa, nước mía và ổi ép từ lúc mang bầu tới khi sắp sinh con để có đủ nước ối cho bé phát triển.
Bố mẹ có video ghi lại khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu của bé, mời gửi về địa chỉ giadinh@ngoisao.vnexpress.net. Vui lòng để lại số điện thoại liên lạc trong thư! |
Lam Trà