Con gái chào đời sau nhiều bi kịch
Câu chuyện của bà mẹ Singapore, Michelle Ng, có tất cả mọi cung bậc cảm xúc từ thất vọng tới hy vọng. Trải qua nhiều khó khăn, Michelle mới được bế cô con gái nhỏ trên tay. Chia sẻ với Theasianparent, Michelle nói: "Khi biết mình lại có bầu, tôi đã rất căng thẳng. Đó là lần thứ 5 tôi mang thai.
Thai kỳ đầu tiên của tôi chấm dứt khi tôi còn chưa sinh con. Rồi lần thứ hai và thứ ba mang thai một cặp song sinh đều bất thành. Lần thứ tư, bác sĩ không nghe thấy tim thai của em bé. Tôi đã không giữ được 4 con của mình. Vì vậy, khi có bầu bé gái này, tôi chỉ cầu xin Chúa một điều duy nhất: 'Làm ơn, hãy để cho con có được cô bé...'".
Thai kỳ phức tạp
"Mang bầu được một tháng, bác sĩ nói tôi cần nhập viện vì cổ tử cung đã mở 0,02 mm. Do đó, tôi phải làm phẫu thuật khâu cổ tử cung và năm viện suốt 3 tháng.
Tôi không thể bước xuống giường để đi lại mà phải nằm yên một chỗ hoặc được đẩy xe lăn. Thực tế, suốt cả thai kỳ của mình, tôi gần như sống trong bệnh viện.
Tôi còn bị tiểu đường thai kỳ, mỗi ngày phải uống khoảng 32 viên thuốc và tiêm 10 mũi. Vì thế, tôi luôn cảm thấy lo sợ rằng em bé trong bụng bị ảnh hưởng nhưng bác sĩ khẳng định mọi chuyện đều ổn. Tuy nhiên, sau đó, em bé của tôi vẫn chào đời sớm hơn ngày dự kiến".
Quyết định cho con bú
"Khi tôi sinh con, y tá hỏi tôi có muốn cho con bú không và tất nhiên là tôi trả lời: 'Có'. Tôi đã nhận được sự tư vấn của y tá và các chuyên gia sữa mẹ.
Trong những ngày đầu tiên không có sữa, tôi cảm thấy lo lắng và chán nản. Tôi tìm đọc những cuốn sách, thông tin trên mạng về kiến thức làm mẹ, sữa mẹ và tình hình khá hơn một chút. Thấy vậy, tôi càng thêm quyết tâm để tiếp tục cố gắng.
Khi nằm viện, y tá giúp tôi trông em bé khoảng 1-2 tiếng để tôi nghỉ ngơi. Những ngày đó, tôi mệt mỏi vô cùng nhưng không bao giờ đánh mất hy vọng. Đến ngày thứ 3 sau sinh, sữa bắt đầu chảy thành dòng".
Khó khăn khi nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn
"Đói và mệt là cảm giác tôi luôn có khi cho con bú. Tôi nhận ra rằng, ngày nào không ăn cơm thì sữa không về nhưng một bệnh nhân bị tiểu đường như tôi không được phép ăn nhiều cơm. Đó thực sự là một điều khó khăn.
Ban đêm là khoảng thời gian mệt mỏi kinh khủng trong ngày. Sữa mẹ không thể khiến bé no bụng lâu như khi uống sữa công thức nên con gái của tôi thức dậy nhiều lần để đòi bú. Rồi tới khi con mọc răng, mỗi lần bú, con đều cắn, nhay đầu ti khiến tôi đau điếng. Nhưng điều đó cũng chẳng làm tôi dừng việc cho con bú.
Tôi vừa phải đi làm vừa nuôi con nhỏ. Khi con được vài tháng tuổi, tôi không cho bé bú trực tiếp nữa mà thay vào đó là hút sữa ra bình. Nhưng một lần, người giúp việc quên đóng chặt cửa tủ lạnh, khiến sữa trong bình có mùi và con gái tôi kiên quyết từ đó không bú bình nữa. Tôi buộc phải quay lại cho con bú trực tiếp nhưng con lớn dần lên, các cữ bú cũng giảm đi".
Cho con bú tới khi con 6 tuổi
"Trước đây, tôi dự định cai sữa khi con khoảng một tuổi nhưng tôi đã không thực hiện được điều này. Con gái tôi là một đứa trẻ khá yếu ớt và tôi nghĩ rằng việc bú mẹ lâu dài có thể giúp con khỏe mạnh hơn.
Phải khó khăn lắm tôi mới có được đứa con này, tôi đã tự hỏi chính mình: 'Tại sao không tiếp tục cho con bú?'. Khi con bú, tôi cảm thấy giữa hai mẹ con có sự gắn kết mạnh mẽ. Tôi cũng đọc nhiều sách khuyên rằng nên cho bé bú đến 3 tuổi là tốt nhất.
Một lần nữa, khi con gái 4 tuổi, tôi cố gắng cai sữa. Tôi đã thử nhiều cách nhưng đều thất bại. Có thể chính bản thân tôi cũng không chịu đựng được cảm giác khi không được cho con bú - điều mà chỉ những người nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn mới hiểu được".
Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích
"Tôi biết có nhiều người nói sau lưng tôi về chuyện cho con bú lâu như vậy, nhưng tôi tự động viên mình rằng không ai có thể hiểu và cho con bú là một món quà mà tạo hóa ban tặng người mẹ.
Chỉ có một vài người bạn động viên tôi trong khi phần lớn đều khuyên tôi cai sữa. Họ nói rằng tôi thật ngốc nghếch và ấu trĩ. Số khác lại bảo tôi đang làm việc mất thời gian và hỏi tôi: 'Tại sao cô không dành thời gian đó để vui chơi, để ngủ thay vì cho con bú?'. Tôi bỏ ngoài tai tất cả và tiếp tục làm theo ý mình. Chỉ cần chồng tôi ủng hộ và tôi biết điều đó tốt cho con thì những chuyện khác chẳng là vấn đề gì".
Lợi ích khi cho con bú lâu dài
"Con gái tôi có sức khỏe tốt. Con bé không bụ bẫm nhưng rắn rỏi và tôi chẳng bao giờ phải sợ bé bị thừa cân. Cho con bú lâu, tôi nhận thấy con ít khi bị mắc những bệnh thông thường như cảm cúm, sốt... Con chỉ ốm khoảng 1-3 lần mỗi năm và khỏe lại nhanh chóng.
Con gái dính tôi như sam. Sự kết nối này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi hy vọng nó sẽ luôn như thế cho tới khi tôi già đi".
Lời khuyên khi nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn
"Tất cả các bà mẹ hãy cho con bú bởi cảm giác đặc biệt đó không một người cha nào được trải qua. Bất kể thời gian mẹ cho con bú là 3 tháng, một năm hay nhiều hơn, sữa mẹ vẫn sẽ cung cấp cho con một nền tảng khỏe mạnh. Khi con ngước đôi mắt nhìn mẹ và mẹ ôm chặt con trong tay - đó là khoảnh khắc vô giá.
Tất nhiên, bầu ngực có thể sẽ biến dạng sau khi cho con bú, mẹ có thể mệt mỏi nhiều hơn và có hàng ngàn lý do khác, tôi vẫn chọn cho nuôi con bằng sữa mẹ. Đơn giản là vì tôi yêu con rất nhiều. Tôi chắc chắn các bà mẹ khác như tôi cũng đồng ý với điều này".