Mặc dù phải đón nhận tin tức đau buồn rằng một trong hai thai nhi sinh đôi của mình có cơ hội sống sót mong manh nhưng cặp vợ chồng người Mỹ vẫn cảm thấy được an ủi khi biết là các con đã yêu thương, quan tâm đến nhau như thế nào trong bụng mẹ. Điều này được vợ chồng Ian và Brittani McIntire, đến từ Hutchinson, Kansas, chia sẻ cùng bức ảnh siêu âm chụp bàn tay bé gái đang nắm lấy tay em trai song sinh của mình.
Cậu bé có một lỗ hổng trong tim và bộ não bất thường. Điều này có thể cướp đi mạng sống của con trai Ian & Brittani McIntire. Nếu có một phép màu nào đó giúp cậu bé vượt qua được thử thách này thì các bác sĩ sẽ tiến hành mổ lấy thai.
Cặp song sinh được đặt tên là Madilyn và Mason.
"Cơ hội sống sót duy nhất của thằng bé là phẫu thuật tim nhưng bác sĩ sẽ không làm như thế bởi con còn gặp vấn đề ở não", Brittani chia sẻ với CBS.
Người mẹ cũng nói thêm: "Chúng tôi biết rằng mình đã có được một kỷ niệm khi các con ở bên nhau và điều đặc biệt này là mãi mãi. Con bé là người duy nhất có thể thực sự ở đó và nắm tay em vượt qua thử thách. Chúng tôi cũng cảm thấy được an ủi khi biết rằng con trai không đơn độc".