Hằng kéo chiếc mũ xuống che nửa khuôn mặt xù xì của mình để người đối diện không sợ hãi. |
Mắt vẫn hơi khó chịu sau khi được cắt chỉ, cô lấy thuốc ra rồi cẩn thận tra từng bên mắt. |
Hằng tâm sự, cô vẫn soi gương hàng ngày để chăm sóc đôi mắt. Mỗi lần nhìn thấy mình trong gương, cô lại buồn. |
Cô giấu đôi bàn tay xù xì, bong tróc, trước ánh nhìn của người đối diện. |
Từ nhỏ tới giờ, Hằng luôn đội mũ và hiếm khi tháo nó ra. |
Ông Niềm lo lắng khi đưa con vào phòng khám lại với bác sĩ. |
Ông cho hay, những lần trước khi mắt vẫn còn mờ, Hằng không thể tự đi được mà phải nhờ bố dìu. |
Bắt tàu ra tới Hà Nội lúc 5h, ông Niềm và con gái hơi mệt sau hành trình dài. Sau khi cắt chỉ và tái khám ở bệnh viện xong, Hằng và bố về nhà người quen nghỉ ngời, trước khi lên tàu về Quảng Bình. |
Ảnh: Quý Nguyễn