Sau thành công với bom tấn "Fury", Brad Pitt dường như bị ám ảnh bởi những di vật thời thế chiến II. Diễn viên 51 tuổi bổ sung vào bộ sưu tập xe máy một chiếc môtô ba bánh quý hiếm sản xuất từ năm 1942. Chiếc xe từng được lính trinh sát Đức Quốc Xã sử dụng để di chuyển qua các địa hình đồi núi và sa mạc trên hòn đảo Crete thuộc Hy Lạp.
Sau khi Đức Quốc Xã rời khỏi Crete vào năm 1945, chiếc xe được đem đi bán đấu giá. Một nhà sưu tập xe ở Athen tên là Yannis đã mua nó 20 năm trước và giờ ông bán lại món "đồ cổ" này cho Brad Pitt.
Yannis cho biết: "Loại xe này trên thế giới chỉ có khoảng 500 chiếc. Giờ chúng là món hàng được săn lùng và giá trị ngày càng tăng giống như những bức họa vậy. Đổ tiền để sưu tập chúng là cách những người giàu đầu tư và để thỏa mãn sở thích riêng của họ". Ông tiết lộ việc thay thế phụ tùng cho những chiếc xe này vô cùng tốn kém: "Chỉ thay thế một miếng kim loại nhỏ trên xe cũng làm tôi tốn đến 1.500 euro".
Đức Anh