"Mỗi ngày anh đều nhớ đến em. Anh làm việc mà lại cứ mong nhanh đến tối, để được nhắn tin, nói chuyện với em, như đó là một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của anh vậy. Từ lúc sinh ra, anh chẳng có gì là hạnh phúc, những nỗi buồn cứ chồng chất lên nhau. Đằng sau những nụ cười hồn nhiên đó là cả một nỗi buồn trong lòng mà không một ai có thể hiểu được.
Và rồi, vào cái ngày mà anh nghe giọng nói của em, anh đã có những cảm xúc thật kỳ lạ, khiến cho anh thật sự không thể và không muốn quên em. Anh còn nhớ rõ ngày tháng, cái cách mà em đã ngự trị trong lòng anh, em đã mang đến cho anh biết bao hạnh phúc. Anh nhớ nụ cười luôn xuất hiện trên môi và đôi mắt to tròn của em làm anh không thể quên.
Có nhiều lúc mình giận hờn nhưng anh nghĩ đó là điều để làm cho tình cảm chúng mình càng thêm bền vững hơn thôi. Em không có gì đặc biệt, nhưng em lại rất đặc biệt và tuyệt vời trong mắt anh. Có một câu nói của Lermontov mà anh rất thích: "Bạn đừng chờ đợi một nguời thật hoàn hảo, vì rằng không có ai là hoàn hảo cả, và vì rằng chỉ khi bạn yêu họ, họ mới trở nên hoàn hảo mà thôi".
Ảnh minh họa: IM. |
Em và anh lần đầu tiên gặp nhau ở một quán nho nhỏ gần biển, nhìn biển mênh mông và tuyệt vời làm sao! Để rồi cả hai cứ ngồi bên nhau ngắm cảnh biển, mà biển về đêm lại thật tuyệt, những con tàu ngoài xa ánh lên những ngọn đèn như những tòa lâu đài ngoài biển, anh cứ nhìn xa xăm mà tận hưởng cái hạnh phúc đó. Thời gian thì như cứ đua nhau chạy nên cái khoảnh khắc ấy cũng trôi qua nhanh. Ngồi bên cạnh em mà anh không nói được lời nào, chắc có lẽ vì anh quá hạnh phúc. Cuối cùng anh không hiểu vì sao, anh đã nói: "Anh thích biển nhất". Nhưng em à! Trong tim anh, dù anh không nói ra nhưng anh lúc nào cũng thích em nhất, biển chỉ ở vị trí thứ hai thôi.
Anh không biết mình đã yêu em từ giây phút nào. Hạnh phúc giản đơn đến với anh chỉ thế thôi, đôi khi tình yêu phải bước qua một quãng đường để anh nhận ra anh cần em, đến suốt đời hạnh phúc của anh chỉ là em. Cảm ơn em đã mang đến hạnh phúc cho anh, nó thật trong sáng và đẹp như biển vậy. Dù tình cảm anh dành cho em không nồng nàn, say đắm, thì xin em hãy tin rằng anh đã dành trọn niềm tin cho em với những cảm xúc chín chắn và trưởng thành thực sự.
Người ta nói, tình yêu như cây xanh, cần nước và ánh sáng để tồn tại. Thiếu một trong hai thứ đó, cây sẽ chết. Nên tình yêu cần có sự chăm sóc và vun vén của cả hai người. Mình hãy cùng nhau chăm sóc cho mầm tình yêu xanh tươi mãi mãi nhé em!
Trái tim anh, qua bao thời gian, thử thách sẽ vẫn trọn vẹn gần bên em, trao gửi đến em tình yêu chân thành nhất. Chúng mình hãy nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời, em nhé!
Yêu em."
Đây là bức thư mà ông xã đã viết để cầu hôn tôi, đến bây giờ tôi vẫn còn xúc động. Anh ấy đã gửi cùng với 11 đóa hồng (với ý nghĩa thông điệp: một đời, một kiếp chỉ yêu một mình em).
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Ung Thị Li La
(Phan Thiết, Bình Thuận)