Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ, ước sau này có công việc tốt, tình yêu đẹp, đám cưới và tuần trăng mật lãng mạn. Tôi cũng vậy, một cô bé hay mộng mơ và thích sự lãng mạn. Tôi ước mơ sau này sẽ gặp chàng hoàng tử bạch mã của đời mình, có đám cưới cổ tích và hiện thực hơn là tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt, một thiên đường có ngàn hoa khoe sắc quanh năm, được cùng nhau sánh đôi đi trên những đồi thông trong tiết trời se lạnh. Thật là đẹp phải không các bạn?
Nhưng cuộc đời đâu phải như mình mong muốn. Tôi quen anh thật tình cờ, cứ như là ông trời sắp đặt trước. Anh nhìn trắng trẻo, thư sinh và đặc biệt khuôn mặt rất hiền và phúc hậu, tôi mới gặp anh nhưng cứ như thể quen anh từ kiếp nào, cảm giác rất gần gũi mà đến bây giờ tôi cũng không thể giải thích được.
Nhà anh rất nghèo, cha mất sớm, gia đình từ ngoài Bắc chuyển vào nên việc học của anh bị gián đoạn. Anh không học nữa và đi làm thuê làm mướn để phụ mẹ nuôi hai em gái nhỏ vì sức khỏe của mẹ anh không được tốt. Biết hoàn cảnh anh nên mỗi lần hai đứa đi chơi, chúng tôi chỉ đi dạo trên bờ biển hoặc uống nước mía ven đường, chỉ như vậy thôi nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Những ngày lễ, anh mua quà tặng nhưng tôi bảo: "Anh mua làm gì cho tốn tiền". Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng tôi vui lắm, vì ai mà không thích được tặng quà chứ, với lại tôi là con gái nữa.
Ngày cưới đến, tôi và anh phải chạy ngược chạy xuôi để lo tiền cưới, tiền xe đi lại. Bên nhà tôi đã có cha lo và hỗ trợ. Đám cưới diễn ra đơn sơ mà ấm áp, cũng may là sau khi cưới chúng tôi đã trả hết nợ, không dư nhưng rất vui. Anh hỏi là : "Em có muốn đi đâu nghỉ tuần trăng mật?". Tôi nói với anh là không cần đi đâu cả vì lúc ấy chúng tôi chưa có điều kiện, sau này đi cũng được, miễn là lúc nào cũng sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau là được. Với tôi, như vậy lúc nào cũng là tuần trăng mật rồi.
Cứ mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh, được nghe anh nói, gọi mẹ anh bằng mẹ lúc đầu còn ngượng ngùng, nhưng rồi cũng quen, cuộc sống vợ chồng đầy mới mẻ và thú vị nhưng bên cạnh đó cũng phải lo toan nhiều. Thời gian trôi đi, chúng tôi đã có một bé trai 4 tuổi, cuộc sống không giàu có nhưng cũng tạm ổn, bình dị và hạnh phúc.
Hạnh phúc là khi hai người yêu nhau, đến được với nhau nhưng bên cạnh đó là sự chia sẻ, thông cảm, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Được như vậy, chúng ta sẽ có tuần trăng mật suốt đời.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Hồng Diệu
(Ninh Hòa, Khánh Hòa)