Ban đầu khi chuẩn bị cho đám hỏi, mình chỉ may một chiếc áo dài, nhưng sau đó mọi người lại bảo, nên có đầm dạ hội thay lúc đãi tiệc nên mình cũng tìm hiểu lựa chọn một cái. Mình không thích các mẫu váy dạ hội phổ biến ở các cửa hàng vì đa phần rườm rà và đính đá cầu kỳ. Hơn nữa, mình cũng lại không muốn mất thời gian đi các cửa hàng chọn lựa trong tiết trời nắng nóng nên ngồi nhà suy nghĩ cách tự làm.
Đầu tiên mình đi mua một khúc vải lụa màu trắng kem với ý tưởng là sẽ may một chiếc váy kiểu Hy Lạp. Váy kiểu này vốn đơn giản, sang trọng và quan trọng là nó rất hợp với dáng vóc cao và gầy của mình. Sau khi tham khảo một số hình ảnh trang phục các nữ thần Hy Lạp và một số váy cưới trên mạng, mình ướm khúc vải theo một số ý tưởng mình đã chọn và cuối cùng quyết định chọn kiểu nào đơn giản nhất để thực hiện.
Vì mình phải lo luôn phần trang trí nhà cửa, cắm hoa và kết hoa cưới nên mãi đến đêm trước đám hỏi mình mới có thời gian để may bằng... tay. Nhớ lại lúc đó, điều mình thấy tự hào nhất là có ý tưởng và dám thực hiện. Khi chia sẻ với mọi người, ai cũng lắc đầu nghi hoặc, lo cái áo xấu vì mình không phải là dân thiết kế cũng chẳng phải thợ may.
Thú thật là chính mình cũng lo nhưng vẫn làm vì nghĩ nếu không đẹp thì mình chỉ mặc áo dài thôi cũng không sao. Mình đo đo, cắt cắt, may may hì hụi một mình xong mặc thử và ngắm nghía trước gương rồi chạy xuống hỏi ý kiến gia đình, ai cũng bất ngờ sững sờ và khen đẹp. Được cả nhà động viên nên mình hoàn toàn tự tin mặc nó chứ nếu ai cũng chê chắc mình cũng không dám mặc.
Có một chi tiết thú vị nữa là lúc chuẩn bị may dây nơ thắt eo, tình cờ làm sao mình lấy cái dây chuyền dài ra đeo thử nhưng không hợp, mình nghịch ngợm quấn thay dây nơ thấy hợp quá nên để vậy luôn. Mình dùng bông hồng trên dây chuyền như là nút gài luôn nên không hề làm hỏng sợi dây chuyền.
Khi mặc cái váy này, nhiều người tấm tắc khen cô dâu giống "nữ hoàng Ai Cập" và ai cũng tròn xoe mắt khi biết là mình tự may và thiết kế. Mình cũng tự trang điểm (lúc trước mình có học lớp tự trang điểm) và làm tóc, kết hoa cưới, hoa cài áo nên mọi người, đặc biệt là mẹ chồng càng lấy làm thích thú và dành cho mình những lời khen làm mình phấn khởi, cười tươi như hoa suốt cả buổi. Như vậy là chỉ với khúc vải 160.000 đồng và sợi dây chuyền, cùng với sự sáng tạo và liều lĩnh, mình đã có một chiếc váy cưới, là niềm tự hào và cũng là kỷ niệm ngọt ngào khó quên.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Phạm Thụy Mai Phương
(Ninh Kiều, Cần Thơ)