Tôi làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài, công việc luôn bận rộn, còn anh cũng kinh doanh riêng nên chúng tôi không có nhiều thời gian. Trước ngày cưới, cả tôi và anh cùng thống nhất sẽ không đi trăng mật mà dành hai ngày cuối tuần đi tắm biển ở Phan Thiết.
Ngày cưới, tôi rất chạnh lòng khi bạn bè sau khi chúc tụng đều hỏi về nơi vợ chồng tôi đi trăng mật. Họ cho rằng chúng tôi sẽ đi nước ngoài, như Hy Lạp chẳng hạn, vì kinh tế của hai đứa đều rất khá. Tôi chỉ biết cười trừ và trả lời bạn bằng những lời bông đùa, rằng trăng mật thì đi lúc nào chẳng được.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Thế rồi, cái dự định bé cỏn con là đi nghỉ ở Phan Thiết cũng không thành hiện thực khi nhà chồng tôi có khách và chúng tôi phải đảm nhận dẫn mấy đứa trẻ con đi chơi công viên. Hai ngày cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi thì cả tôi và anh đều toát mồ hôi chạy theo mấy đứa cháu. Tối chủ nhật, anh định dành cho tôi một buổi tối lãng mạn để đền bù nhưng tôi quá mệt nên đành từ chối.
Sau đám cưới, chúng tôi lại trở về với công việc thường ngày, với nhiều bận rộn và lo toan. Cả ngày, tôi và anh chỉ gặp nhau trong bữa ăn tối, mà có nhiều khi vì tiếp khách, anh không về. Câu chuyện chia sẻ với nhau cũng không nhiều. Tôi muốn hâm nóng lại tình cảm nên đề nghị anh xin nghỉ phép một tuần để đi nghỉ trăng mật.
Một năm sau ngày cưới, chúng tôi có chuyến trăng mật tại Nha Trang. Tuy vậy, cảm xúc đã khác và mọi thứ không còn ngọt ngào như tôi tưởng. Tôi thấy đây không khác gì một chuyến đi chơi xa, đi nghỉ mát. Tự nhiên tôi thấy ân hận, tiếc nuối vì mình chẳng bao giờ biết được cảm xúc mật ngọt như bao cặp đôi khác, chỉ vì tôi không thể sắp xếp công việc đi nghỉ trăng mật ngay sau ngày cưới.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Nguyễn Thu Trang
(Sài Gòn)