Mình gần làm đám cưới, do tài chính không được dồi dào, nên chúng mình quyết định chụp ở studio cho tiết kiệm. Và đây là khởi nguồn cho muôn vàn sự bực mình. Hy vọng các bạn sẽ không ai gặp chuyện giống mình nữa.
Vốn dĩ mình yêu thích phong cách chụp ảnh của một số nhiếp ảnh gia, nhưng tình hình tài chính có hạn nên mình đành đồng ý chụp ảnh ở một cửa hàng khác. Mình nhìn qua hình ảnh trên website mình thấy cũng được, gọi điện thoại cho chị chủ cũng thấy rất ổn, nhưng khi bắt tay vào việc thì mọi việc hoàn toàn khác hẳn.
- Đầu tiên là việc mình nói, mình có xem qua hình ảnh của studio và muốn chụp những kiểu như thế này, như thế kia… thì nhận được một câu là cứ chụp đi, thợ biết chụp. Đồng ý là thợ sẽ chuyên nghiệp hơn mình, nhưng dù sao thì việc nói như vậy làm mình khó chịu.
- Đến trang phục, khi mình trình bày ý tưởng thì lại bị chê bai, cô dâu lùn tịt, mặc vậy được rồi.
- Khi mình qua xem ảnh và xin file gốc nhưng họ không cho, đã vậy còn cho mình xem ảnh với dung lượng 160 kb, có bức chỉ 110 kb, thua mình chụp bằng điện thoại di động.
Ảnh minh họa: Sheknows. |
- Khi dựng ảnh, họ nói mình qua xem trước khi xuất ra album. Lúc đó, mình bảo không thích màu vintage (xin lỗi là vì chuyển màu đó quá xấu) nên mình yêu cầu để y nguyên lại màu như lúc chụp, chỉ cần dàn trang thôi. Nhân viên đó thấy vậy rất bực mình, quay qua mắng luôn khách hàng: "Chị không biết gì hết, màu này mới đẹp, mới thời thượng. Chị chọn màu này đi, đổi màu kia không đẹp".
Lúc đó mình cũng giận quá nói: "Album cưới chị xem chứ không ai xem hết, em để màu thường cho chị đi". Nhân viên đó vẫn khó chịu. Khi mình chọn ảnh lớn để rửa thì em nhân viên cứ bảo mình chọn cái em ấy thích, khi chọn cái khác thì thiếu điều em ấy muốn chửi vào mặt mình: "Sao chị ngu vậy. Treo ảnh ở nhà hàng phải để hình này". Cuối cùng, mình bảo rửa tấm đó để trong phòng ngủ họ mới đồng ý.
- Lần thứ hai qua xem ảnh trước khi xuất album, vừa bước chân vào cửa, đã nghe nhân viên nói: "Ủa đi đâu đây? Ai bảo qua lấy ảnh mà lấy". Mình mỉm cười nói: "Chị làm em hết hồn. Có điện thoại gọi em qua xem ảnh thôi, chứ không phải qua lấy album". (Lúc này đã mình đã bực mình lắm rồi). Đến đoạn xem ảnh lớn thì lại điệp khúc cũ: "Sao chị ngu vậy, phải rửa ảnh này...", cuối cùng để giữ hòa khí, mình rửa luôn 2 tấm ảnh: một của nhân viên chọn, một cái mình thích.
- Khi mình ngồi viết những dòng này thì nhận được cuốn album xấu không chịu được. Mình đã gửi trả lại cuốn album và nói với studio làm lại cho mình thì nhân viên bên đó gọi điện thoại chửi mình ngu, hình đẹp mà chê... mình thật chịu không nổi. Có bạn nào tư vấn mình cách kiện cái studio này không nhỉ?
* Độc giả muốn được chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Lê Khánh Phương