Tôi vốn mộng mơ và thường tưởng tượng bay bổng nhưng lạ thay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm cô dâu như thế nào hay đám cưới tổ chức ra sao? Điều đầu tiên và quan trọng nhất để tổ chức một lễ cưới đáng nhớ, với tôi, là tìm được chú rể phù hợp, yêu thương mình thật lòng. Thế rồi cái gì đến đã đến.
Lễ thành hôn của chúng tôi diễn ra ngọt ngào và nhẹ nhàng như hơi thở. Tiếng đàn violon cùng guitar quyện vào nhau du dương ca khúc Ngày tân hôn và bàn tay ấm áp của ba tôi đã đưa tôi đến bên anh. Trên đường lên sân khấu dài lung linh ánh nến. Khoảnh khắc anh cúi chào và ba tôi trao tôi cho anh làm trái tim tôi như tan chảy. Tay nắm lấy bàn tay, tay dịu dàng trong tay. Hình ảnh ấy đi vào tâm trí tôi sao long lanh, sao thân thương quá đỗi. Đôi tay ba tôi sạm sần đi vì màu đời sương gió, vì lo toan vất vả, trong khi đôi tay của tôi lại mềm mại, nhỏ nhắn, mong manh và may mắn được trao vào đôi tay anh – từng ngón dài, rộng, chắc.
Từ lâu, tôi ao ước lấy người đàn ông có đôi tay ấy, chỉ đôi tay ấy mới đem lại cho tôi cảm giác an toàn và vững chãi. Tôi yêu đôi tay của ba tôi và cả của anh. Tôi thật sự trân trọng những đôi tay đã ở bên dìu dắt, bảo vệ tôi qua những nẻo đường buồn vui của cuộc sống; đã nâng bước tôi vào đời khi là một cô bé và rồi, sẽ vào đời khi là một người phụ nữ.
Anh dẫn tôi lên sân khấu, chúng tôi đi tiếp đọan đường mà không có ba tôi theo cùng. Tôi biết mình phải yêu thương anh nhiều hơn nữa và tập làm quen với mọi thứ thuộc về anh - người sẽ thức dậy mỗi sáng bên tôi, sẻ chia với tôi chặng đường đời còn lại. Hạnh phúc trào dâng vì cuối cùng, tình yêu của chúng tôi đã đi đến một cái kết đẹp.
Mới ngày nào, tôi còn từ chối anh thì giờ đây, bằng tình yêu đích thực và nỗ lực chinh phục của anh, chúng tôi đã thuộc về nhau. Từ ngày này, tôi là người phụ nữ trưởng thành trước sự chứng kiến của hàng trăm bạn bè thân hữu và sự kiện ấy sẽ mở ra trang sách mới của cuộc đời tôi. Tôi đã làm nên điều tuyệt diệu để ba mẹ tôi được nhìn thấy con gái yêu trong chiếc váy trắng và nụ cười rạng rỡ.
Khóe mắt cay cay cho những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên má, đôi tay tôi run run ôm chầm đấng sinh thành của mình vào lòng. "Xin cảm ơn người ba vĩ đại đã luôn sống hết mình vì con. Xin cảm ơn người mẹ mẫu mực đã luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Tình thương vô bờ bến của ba mẹ mãi là nơi con tìm về sau bao thăng trầm của cuộc sống. Xin cảm ơn anh đã bước vào trái tim em và cùng em thắp sáng niềm hạnh phúc. Đôi tay của chúng mình cứ siết chặt vào nhau như thế, cùng vượt qua mọi thử thách phía trước anh nhé!".
Nous serons tous deux
Comme les amoureux
Nous serons si bien
Main dans la main
(Chúng ta sẽ thành đôi
Như những cặp tình nhân
Chúng ta rất hạnh phúc
Tay em trong tay anh) – Tạm dịch lời bài hát tiếng pháp Main dans la main
Thanh Huyền
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.