Tôi năm nay 27 tuổi. Tôi định cuối năm nay lập gia đình. Có một số chuyện tôi lo không biết phải làm như thế nào nên viết tâm sự của mình, mong các anh chị cho lời khuyên.
Tôi và chồng sắp cưới quen nhau cũng được gần 2 năm. Trước khi quen tôi, anh cũng có người yêu và chia tay vì không thể cưới nhau. Sau khi quen tôi, anh ấy yêu thương hết mực, cưng chiều nên chúng tôi hạnh phúc lắm. Nhưng tôi vô tình biết được người yêu cũ của anh vẫn gọi điện, nhắn tin qua lại với anh. Tôi không đồng ý và xảy ra cãi vã.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Anh ấy giải thích rằng không còn yêu nhau, chỉ là bạn bè, giúp đỡ cô ấy. Nhưng tôi không chấp nhận được và bắt anh ấy phải cắt đứt với người yêu cũ. Cuối cùng, ba chúng tôi làm ầm lên và rồi anh cũng không liên lạc với người cũ nữa. Cuộc sống của hai đứa lại bình yên được hai tháng, tôi lại phát hiện anh nhắn tin qua lại với người khác, họ mới quen nhau.
Họ nhắn tin thân mật lắm, những lời nói nghe thật ngọt ngào. Tôi thấy vậy bèn hỏi anh, anh không trả lời. Tôi giận, đòi chia tay thì anh ấy bảo không có gì, chỉ là trêu đùa qua lại chứ không có ý gì. Anh nói người đó thích anh nên chỉ đùa thôi. Anh quả quyết không có gì và bảo nếu đó là điều tôi không thích thì sẽ không nhắn tin nữa. Nhưng bản thân tôi cũng không biết có nên tiếp tục hay dừng lại? Mong anh chị cho tôi xin lời khuyên!
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Độc giả giấu tên