>> Cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn'
>> Vợ chồng ôm nhau khóc đêm tân hôn
Tôi là con gái xứ Nghệ, ra Hà thành học tập và quen anh. Yêu nhau được hai năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Ngày đi chụp ảnh là một cực hình lớn với tôi vì tôi không thể đi giày cao gót được nên trong suốt cuộc hành trình chụp ảnh ngoài trời, tôi vất vả vô cùng, nó làm tôi ngã rất nhiều. Mấy lần tôi giẫm lên chân anh, làm anh cũng ngã theo nhưng cũng may là có mấy kiểu ảnh chụp lúc bị ngã ấy lại rất đẹp, được chúng tôi chọn làm ảnh cưới.
Dù đau người ê ẩm do hôm đi chụp ảnh nhưng tôi vẫn phải cùng anh đi đưa thiếp mời bạn bè. Vất vả cả ngày, đến tối mịt mới xong, đã thế trên đường về xe máy tự nhiên bị hỏng, phải dắt bộ suốt một đoạn dài mới có hiệu sửa xe, mặt hai đứa méo mó vừa mệt vừa đói.
Sau một tuần thì đám cưới được tổ chức. Bạn bè hai bên đều rất đông nên mất cả buổi chiều mới xong tiệc. Sau khi dọn dẹp xong, anh đưa tôi đi tẩy trang và duỗi tóc cho thẳng, anh để tôi ngồi đó làm tóc rồi nói:
- Vợ ở đây làm tóc nhé! Chồng đi có chút việc, lát quay lại đón.
Tôi ngoan ngoãn trả lời:
- Vâng. Chồng cứ đi đi, khi nào xong vợ sẽ gọi cho chồng.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Anh đi rồi lúc này tôi mới cảm thấy buồn vì hôm nay cũng là ngày sinh nhật lần thứ 24 của mình, vậy mà tôi chẳng nhận được lời chúc mừng của chồng. Ngồi làm tóc hơn 3 tiếng đồng hồ mới thấy anh quay lại đón tôi về, nhìn thấy tôi buồn anh hỏi:
- Vợ giận chồng hay sao mà buồn thế?
Tôi trả lời:
- Không, chồng làm gì đâu mà phải giận?
Anh cười đùa rồi nói tiếp:
- Thật không? Hay lại nhớ anh nào rồi đây?
Tôi cấu nhẹ vào người anh:
- Ghét chồng, ai bảo đi lâu.
- Chồng biết ngay mà. Thôi ôm chồng nào, nhanh không ngã đó, về nhanh không mẹ ở nhà đợi.
Về đến nhà thấy cả nhà tắt điện đi ngủ hết. Chắc là cả ngày vất vả nên cả nhà đi ngủ sớm. Vì không muốn cả nhà thức giấc, tôi và anh đi rón rén và không dám bật điện, mò mẫm được về đến phòng cũng tối om. Anh nói:
- Mình cứ như kẻ trộm vào nhầm phòng tân hôn của ai ấy vợ nhỉ?
Tôi buồn cười vì câu nói của chồng:
- Có lẽ vậy chồng ạ.
Anh bật điện lên, tôi ngạc nhiên và cảm động vô cùng khi nhìn thấy chiếc bánh kem sinh nhật với 24 ngọn nến kèm theo dòng chữ "I Love You" ngay trên bàn cùng một bó hoa hồng. Lúc này tôi mới biết khi mình ngồi làm tóc, anh tranh thủ trang trí phòng tân hôn thành phòng sinh nhật cho tôi. Anh nói:
- Sau này mỗi lần sinh nhật vợ cũng là kỷ niệm ngày cưới của mình, đó mới là điều ý nghĩa nhất, vợ yêu ạ.
Tôi hạnh phúc vô cùng vì không ngờ chồng mình cũng lãng mạn. Đêm hôm đó tôi và anh cùng nhau uống rượu và thưởng thức bánh kem. Lúc này, cả hai đều đã lâng lâng say rượu, cảm giác này thật dễ chịu vì lần đầu tiên tôi uống rượu nên hôm ấy mới biết thế nào là cảm giác say. Hai vợ chồng đang chuẩn bị động phòng trong men say, bỗng anh bật dậy anh kêu đau bụng đòi đi vệ sinh.
Trong lúc chờ anh, tôi cũng thấy đau không kém, lúc này tôi mới biết là cả ngày ăn cỗ nhiều thứ dầu mỡ rồi tối lại ăn bánh kem nên phải trả giá như vậy. Chờ anh về đến phòng lại đến lượt tôi đi bước chân loạng choạng đá vào nhau, mắt nhìn cái gì cũng hư ảo, người thì cứ tây tây rất muốn ngủ. Bước về đến phòng tôi nằm lăn ra ngủ chẳng biết gì, đến nửa đêm tự nhiên thấy chồng tôi ở đâu bước vào phòng hỏi:
- Mẹ ơi, vợ con có ở đây không?
Tôi bừng tỉnh dậy vẫn còn hơi men say, ngơ ngơ nói:
- Ơ, chồng nói gì đấy? - Rồi tôi lăn ra ngủ tiếp.
Mẹ chồng tôi ở trên giường bước xuống, bật điện lên ngạc nhiên không hiểu tại sao lại thấy tôi đang nằm ngủ ở dưới đất ngay trong phòng của mẹ. Nghe chồng tôi giải thích mẹ mới hiểu, thì ra say quá, đêm qua đi vệ sinh xong tôi vào nhầm phòng mẹ chồng cứ ngỡ đó là phòng mình. Chồng đánh thức tôi dậy đưa tôi về phòng, lúc này tôi mới biết chuyện. Tôi xấu hổ quá không biết che mặt đi đâu cho đỡ ngại với mẹ chồng, thấy mẹ chồng cười tôi cũng đỡ ngại hơn.
Về đến phòng, chồng đè tôi trên giường, nói với giọng nghiêm khắc:
- Đêm qua chồng say rượu quá ngủ lúc nào cũng không biết, vợ mình cũng chẳng thua kém gì nhỉ. Thôi mình động phòng nào, vợ ơi!
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Trần Thị Bích
(Yên Thành, Nghệ An)