Tôi và anh quen nhau khi tôi còn đang học năm đầu đại học. Tôi sở hữu một thân hình không mấy thon thả, ngày anh ngỏ lời yêu, tôi vui và hạnh phúc lắm nhưng cũng là ngày tôi bắt đầu để ý đến vóc dáng của mình. Tôi quyết định ăn uống kiêng khem, chăm tập thể dục, thậm chí sáng đi học tôi còn nhịn ăn để mình gầy bớt đi nhưng dường như chỉ có kết quả thời gian đầu, khi tôi bắt đầu ăn uống bình thường trở lại thì cân nặng cũng tăng theo.
Anh hay nói với tôi rằng anh yêu tôi vì khuôn mặt bầu bĩnh, tròn xoe phúc hậu chứ anh không quan tâm đến vóc dáng mập mạp của tôi. Tôi đã bớt tự ti vì vóc dáng của mình. Ra trường rồi đi làm, công việc văn phòng khiến tôi ngày thêm mập mạp.
Sau 5 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới trong sự chấp thuận của hai bên cha mẹ. Tôi lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới. Chọn một studio chụp ảnh cưới ở gần nhà, tôi háo hức đến thử váy cưới nhưng những chiếc váy tôi ưng ý thì lại không hợp với thân hình của tôi, thử đến chiếc thứ ba rồi mà vẫn chưa tìm được chiếc phù hợp.
Chị chủ cửa hàng thấy vậy liền tư vấn cho tôi cách chọn váy vì vòng hai không thon của tôi. Chị lấy cho tôi thử một chiếc váy trắng muốt hình chữ A quây ngực được đính một hàng hoa nhí rất xinh, đằng sau váy được cố định bằng dây nên có thể điều chỉnh được và dễ dàng ôm sát vòng eo, chân váy phồng làm bằng chất liệu voan khiến vòng hai của tôi nhỏ hẳn. Tôi mừng quá!
Anh ngồi bên ngoài chờ tôi thử váy có phần sốt ruột. Khi tấm rèm được kéo ra, anh chạy vội tới nói với tôi: "Vợ anh giảm cân từ bao giờ mà anh không nhận ra thế?". Tôi cười tít mắt vì anh không biết rằng nhờ chiếc váy mà thân hình tôi gọn gàng như thế đấy.
Tôi đã có một album ảnh cưới rất ưng ý và chắc chắn trong ngày trọng đại của mình, tôi cũng sẽ chọn mặc chiếc váy này.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ:
cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.Nguyễn Thị Ngọc Bích
(Ngô Quyền, Hải Phòng)