Chúng tôi dự định làm lễ ăn hỏi vào tháng 9 và tổ chức tiệc cưới vào cuối năm. Do đặc thù công việc, thời gian này anh không trực tiếp ở nhà nên nhiều vấn đề tôi phải tự sắp xếp, sau đó điện thoại bàn bạc thêm với anh để hai đứa cùng thống nhất. Tuy nhiên, có một chuyện chúng tôi chưa có sự đồng nhất. Chuyện là thế này:
Tôi và anh đều đã lớn tuổi, xác định kết hôn là tự lo mọi chuyện. Gia đình anh chỉ có mình anh là con trai, hai em gái đã lập gia đình và ra ở riêng, hiện tại anh đang ở chung nhà cùng bố mẹ. Trước đây anh đã xây thêm một ngôi nhà trên mảnh đất mà gia đình đang sống, nhưng chỉ xây đến phần thô thì hết kinh phí nên anh mới đang phải tiếp tục đi làm xa, kiếm tiền hoàn thiện nhà.
Kế hoạch của chúng tôi là khi nhà cửa ổn định, xong xuôi thì mới tính đến chuyện đám cưới. Nhưng chuyện không may đã xảy ra, bố tôi mắc bệnh hiểm nghèo, sống chết không biết lúc nào nên chúng tôi phải tính làm đám cưới trước dự định.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Trước mắt, cưới nhau về, tạm thời chúng tôi phải ở chung nhà với bố mẹ anh. Chúng tôi có phòng riêng trên tầng hai nhưng lại không có nhà vệ sinh mà phải xuống tầng dưới dùng chung với cả nhà. Tôi và bố mẹ anh cũng muốn tạm thời sẽ sinh hoạt như vậy nhưng anh thì không đồng ý, anh bảo anh ở một mình thì được, có vợ chồng thì phải riêng biệt. Ý của anh, một là sơn hết bên nhà mới và hoàn thiện một phòng bên đó để ở tạm, rồi sau này có tiền hoàn thiện nốt; hai là sửa tầng hai và làm nhà vệ sinh, phòng tắm tại căn nhà bố mẹ đang ở.
Bố mẹ anh và tôi cùng muốn ở tạm, sau này có tiền dồn hết sang hoàn thiện bên nhà mới. Bởi vì nếu sửa bên nhà của bố mẹ cũng phải hết trên 20 triệu đồng, một số tiền không nhỏ trong khi chúng tôi còn phải lo rất nhiều thứ, hơn nữa nhu cầu sử dụng không dài. Còn nếu hoàn thiện phòng riêng và sơn tạm bên nhà mới tính ra cũng phải hết khoảng 100 triệu đồng, khoản tiền này tôi có thể vay, sau này anh về trả.
Tôi và bố mẹ anh không muốn bỏ ra 20 triệu đồng rồi chỉ ở vài tháng nhưng mọi người bên gia đình tôi thì lại không hài lòng khi chưa cưới mà tôi đã phải đứng ra lo món tiền lớn (100 triệu đồng nếu sửa bên nhà mới) như vậy, mọi người nói sau này cưới về rồi sửa thì đỡ mang tiếng vì mình là con gái.
Nhưng bản thân tôi lại thấy không sao, điều quan trọng là mình được riêng biệt, sinh hoạt tiện lợi và tránh được những va chạm hàng ngày (nhà bố mẹ anh thường có các cháu ở). Hơn nữa đằng nào nhà này cũng là nhà riêng của chúng tôi, trước sau chúng tôi cũng phải chung tay hoàn thiện.
Tôi đang rất phân vân, hiện tại bố mẹ anh cũng không phản đối gì, để cho anh và tôi quyết định. Vài hôm nữa sẽ tiến hành sửa vì tháng sau chúng tôi đã làm lễ hỏi. Qua chuyên mục tôi rất mong được sự góp ý của các bạn, tôi xin chân thành cảm ơn!
* Độc giả muốn được chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyên Thảo