Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào dịp sát Tết, bận rộn và nhiều lo toan. Cưới xong, tôi và anh đều chẳng bàn bạc gì, nhưng cũng không thấy ai nói đến chuyện đi trăng mật. Tôi lo mẹ chồng ở nhà một mình chuẩn bị Tết, mình đi chơi không đành. Còn anh thì tôi không rõ.
Khi mẹ chồng hỏi tại sao chúng tôi không đi trăng mật, tôi nói rằng muốn tiết kiệm tiền để lo cho cái Tết đầu tiên, hơn nữa không muốn mẹ ở nhà chuẩn bị mọi thứ một mình. Bà nghe vậy thì vui lắm. Từ lúc ấy, bà chăm lo tôi nhiều hơn, và dành món quà bất ngờ là chuyến đi nghỉ ở Đà Nẵng ba ngày vào dịp sau Tết.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Thực ra, từ lâu tôi đã thích đi Hàn Quốc nên cũng nói với chồng. Chúng tôi sẽ tích góp tiền để đủ đi chơi tại xứ sở kim chi trong khoảng một tuần. Đó sẽ là tuần trăng mật đáng nhớ nhất cuộc đời chúng tôi. Thế nhưng, kế hoạch ấy dường như cứ xa vời dần khi khoảng vài tháng, tôi và anh lại đi chơi xa một chuyến. Lấy lý do là tuần trăng mật chưa đi nên cứ lần nào đi chúng tôi cũng xem đó như là dịp để hưởng mật ngọt. Thế rồi, sau mỗi lần đi về lại tự nhủ, đó chỉ là đi du lịch thôi, không phải đi trăng mật đâu và lại đặt ra mục tiêu mới.
Đến nay, chúng tôi vẫn chưa có đủ tiền để đi trăng mật tại Hàn Quốc như dự định. Tuy vậy, tôi thấy thật may vì không đi trăng mật sau đám cưới, để chúng tôi có lý do đi chơi nhiều nơi, dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Có lẽ, mật ngọt ăn từ từ nó mới ngấm và thêm đậm đà.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Vũ Hà Đan
(Thanh Hóa)