Anh và em đã biết nhau rất lâu, quen từ lúc anh có bạn gái. Lúc đó em và anh chỉ là anh em kết nghĩa bình thường, không nghĩ chuyện gì khác. Và em không biết lý do gì mà anh đã không yêu người bạn gái đó nữa mà quay sang em, một cô gái kém bạn gái anh nhiều thứ: sắc đẹp, sự dịu dàng...
Em không biết những điều đó vì còn bao chuyện phải làm nhưng em yêu anh rất thật lòng. Em biết anh yêu người bạn gái cũ nhưng sao anh lại đến với em? Đến bây giờ em cũng không hiểu. Từ ngày yêu em, công việc của anh phát triển một cách kỳ lạ và anh đã thi đỗ công chức, đi thực tập ba tháng. Trong ba tháng đó, em đã mất anh thực sự. Anh không quan tâm em nữa, không gọi điện, không nhắn tin. Em gọi điện thì anh nói chuyện rất khó nghe và em cảm thấy mình đã dần mất anh, mất đi người mình yêu thương thật lòng.
Nếu anh không đi thực tập thì chúng ta đã lấy nhau vì gia đình anh đã tới gặp bố mẹ em để nói chuyện cưới hỏi, chỉ đợi em học xong ra trường rồi cưới. Nhưng ở đời ai biết được chữ "ngờ", mọi chuyện xảy ra không như mình mong. Ngày em đi thi tốt nghiệp là ngày anh xa em, nhưng ngày em đi dạy học thì anh lại quay về với em.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Em cứ tưởng anh thực lòng muốn quay về bên em nhưng không phải vậy. Anh chỉ gặp em những lúc anh gặp khó khăn trong công việc. Em cứ nghĩ em và anh sẽ mãi bên nhau và ngày cưới sẽ đến gần khi ăn Tết xong gia đình anh sẽ qua nhà em hỏi cưới, nhưng không phải vậy. Anh chỉ coi em như thần may mắn, đem lại những thuận lợi cho bản thân mà thôi. Sau khi may mắn rồi anh lại bỏ đi.
Từ ngày anh chính thức được làm ở Biên Hòa thì không gọi điện hay nhắn tin gì cho em nữa. Em đã chủ động gọi cho anh và nhận được những lời rất chua chát:
- Sao anh không gọi điện hay nhắn tin cho em?
- Anh buồn, anh thất tình.
- Sao lại thế?
- Vì gặp em nên anh mới thất tình.
- Vậy chẳng lẽ chỉ lúc buồn hay không may mắn thì anh mới đến với em hay sao?
- Đúng vậy!
- Vậy em chẳng khác gì thùng rác, khi buồn anh mới tìm đến phải không?
- Phải.
Em tưởng như mình vừa rơi xuống biển. Em những tưởng mình đang ở trên thiên đường, rồi bỗng lại ở dưới địa ngục. Gia đình anh đã hứa sẽ đến hỏi cưới em cho anh vào dịp năm mới, nhưng em sẽ không cưới anh đâu. Nếu em cưới anh thì ngày em lấy anh sẽ là ngày em chết. Thà em lấy ai cũng được chứ không phải anh. Vì lấy anh, em sẽ là người đau khổ chứ không phải anh.
* Chia sẻ về những tranh cãi của cô dâu, chú rể hoặc các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị cưới để nhận quà tặng trị giá 11 triệu đồng từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Phuong_tham