Từ khi còn là một cô bé, tôi đã ao ước được mặc một chiếc váy thật bồng bềnh như những đám mây vậy. Tôi tưởng tượng mình như cô công chúa nhỏ, chạy tung tăng trên thảm cỏ triền đê cạnh nhà. Nhưng do hoàn cảnh gia đình không cho phép nên tôi chỉ có thể nhìn ngắm những bộ váy ấy của cô bé hàng xóm hoặc trong những giấc mơ.
Theo thời gian, mong ước ấy của tôi vẫn không hề thay đổi và tôi thật sự mong muốn chiếc váy cưới của mình sẽ thật bồng bềnh như chiếc váy mà ngày bé tôi mơ ước. Tôi không có dáng người cao ráo và mảnh dẻ như các bạn nữ khác nên khi đi chọn váy, tôi rất lo lắng. Không biết tôi tròn như vậy thì mặc váy trắng có được không? Không biết bắp tay tôi to như vậy thì mặc thế nào? Tôi lại không được cao lắm, không biết mặc váy có phần chân xòe rộng có làm người thấp đi không?...
Tôi cảm thấy rất hoang mang. Và tôi vô cùng hạnh phúc khi tham khảo rất nhiều nơi và cuối cùng chọn được chiếc váy còn hơn cả những gì mong đợi. Chiếc váy có phần tay ren rất đáng yêu, che được phần bắp tay của tôi nhưng thiết kế ren rất tinh tế và nhẹ nhàng. Phần chân váy được may 7 lớp nên cho dù không cần sử dụng tùng, váy vẫn xòe rộng một cách rất tự nhiên.
Khi nhìn vào gương, tôi thật sự không tin đó chính là mình. Thiết kế của váy với phần chân váy bồng bềnh không hề khiến tôi bị thấp đi mà trái lại trông lộng lẫy như một cô công chúa vậy. Tôi thật sự thấy hạnh phúc vì đã thực hiện được ước muốn ngày còn nhỏ. Và tôi đã ngập tràn hạnh phúc khi chú rể thốt lên hai tiếng: "Tuyệt vời" lúc nhìn thấy tôi mặc chiếc váy ấy.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là tôi chính thức trở thành cô dâu, sẽ cùng "Mèo già" (tên thân mật của chú rể) xây dựng tổ ấm với ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi vẫn nói với ông xã tương lai của mình: "Mọi người gọi em là cô dâu béo nhưng em chỉ mỉm cười vì em tin em là cô dâu xinh đẹp nhất trong trái tim anh".
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ:
cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.Nguyễn Hồng Ly
(Từ Liêm, Hà Nội)