Đọc bài "Chuẩn bị cưới thật tốn kém" của bạn Đặng Hải Anh, tôi thấy thật giống hoàn cảnh của mình. Tất nhiên, vợ chồng tôi không quá kén chọn khi chuẩn bị đám cưới nhưng thật sự là nhiều khoản ngoài khả năng chi trả.
Tôi và vợ làm công nhân kéo dây điện cho khu công nghiệp Thăng Long II ở Phố Nối (Hưng Yên), với mức lương tổng cộng cả hai đứa chưa đến 5 triệu đồng mỗi tháng. Bố mẹ tôi ở nhà làm ruộng, không có khoản thu nhập nào khác, lại đang nuôi một đứa em học đại học nên khi quyết định cưới, tôi và vợ hoàn toàn phải "cáng đáng". Nhiều khi thấy đuối sức ghê gớm.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Dù chuẩn bị cưới từ trước nửa năm, lương tháng nào có là đi mua đồ tháng ấy, mà nhiều khi vẫn phải chạy vạy vay mọi nơi mới đủ. Tôi thấy hình như giá cả đồ sắm lễ cưới đắt hơn với giá trị thực khá nhiều. Về nhẫn cưới, chúng tôi chọn nhẫn vàng ta, trơn 1,5 chỉ cho cả đôi. Chỉ từng ấy thôi mà lương hai đứa cả tháng cũng chẳng thể đủ, phải tích góp mãi. Chưa kể, chuyện sắm sửa phòng cưới. Vì cả hai vợ chồng đi ở trọ nên chúng tôi bỏ qua khoản này, chỉ sắm thêm chăn màn mới gọi là có chút gì đó mới mẻ cho đời sống vợ chồng mà thôi.
Vợ tôi cũng giỏi "thu vén", tiết kiệm được chút nào cô ấy cũng đều cố gắng, không chút phàn nàn. Như váy cưới, dù mặc váy mượn lại của người khác nhưng vợ tôi tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc. Nhiều khi nhìn lại, tôi thấy nửa năm chuẩn bị ấy chúng tôi vất vả và khốn đốn quá.
Tôi cũng thấy ý cuối của bạn Hải Anh rất đúng, nếu giản tiện được nhiều nghi lễ thì các đôi trẻ như chúng ta đỡ sợ hãi hơn khi làm đám cưới. Cũng biết là phải có đủ lễ nghi để sau này đỡ hối hận nhưng bây giờ cũng thấy hối hận rồi khi để vợ phải vì mình mà khổ sở. Rất mong nhận được ý kiến của các bạn về vấn đề chi tiêu trong đám cưới.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Nguyễn Văn Đông
(Phố Nối - Hưng Yên)