Đám cưới diễn ra một lần và mãi mãi nên tôi đã có những ý định cho riêng mình. Tôi định may một chiếc áo dài tuyệt đẹp tại cửa hàng ABC. Dường như tôi bị cuốn hút bởi màu trắng tinh khôi cùng những hạt đá lấp lánh hiện lên trên những bông hoa giản đơn. Những tưởng tôi sẽ làm theo quyết định của mình, mặc một chiếc áo dài cho ba mục đích sử dụng: rước dâu, làm lễ và đi chúc rượu ở các bàn tiệc. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đi theo một hướng khác.
Dường như hình ảnh chiếc áo cưới vẫn hiện hữu trong suy nghĩ của tôi và tôi muốn một lần được tìm hiểu, được thử váy như bao người khác. Ngay tại nơi đầu tiên tôi đặt chân đến đã có chiếc váy làm tôi thay đổi mọi dự định. Vì vóc dáng tôi cao nên được tư vấn chọn những chiếc váy đuôi cá, đúng theo sở thích của tôi.
Cả ba chiếc váy được chọn, chiếc nào cũng đẹp. Sau một hồi lưỡng lự, tôi quyết định chọn chiếc váy nhìn đơn giản nhưng lại rất cầu kỳ. Có lẽ không chỉ bản thân tôi mà các bạn nếu nhìn thấy nó cũng sẽ say đắm. Một thiết kế tuyệt đẹp!
Cả đời tôi đã ao ước một lần được mặc những chiếc váy như trên sàn catwalk và thật không ngờ rằng điều bất ngờ đã xảy đến với tôi. Có thể tôi không đẹp và không hợp với chiếc váy nhưng mặc nó tôi cảm thấy mình đẹp hơn bao giờ hết. Ai cũng có quyền đẹp, không kể bạn là ai, chỉ cần bạn tự tin với chính mình là được.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Hồng Nhung