Mình là Nguyễn Thị Đăng Thủy. Chú rể của mình tên Nguyễn Thành Khoa. Ngày 06/10/2013 vừa rồi mình mới tổ chức đám cưới. Mình xin chia sẻ một vài trang phục mình chọn mặc ngày cưới và chụp album cưới.
Hôm đám hỏi, mình may chiếc áo dài ren trắng để chụp bộ ảnh đơn giản như kỷ niệm tình yêu bền chặt của tụi mình. Album kỷ niệm 8 năm quen nhau, khoảng thời gian không quá lâu nhưng tụi mình đã bước đi với nhau bằng cả trái tim. Mình nghĩ chỉ có tình yêu, sự thông cảm mới đưa con người đến gần nhau. Trước lễ cưới, tụi mình cũng chụp album cưới với những trang phục yêu thích và làm một clip prewedding.
Áo dài và váy cô dâu mình thuê. Mình thấy áo dài hồng mà mình chọn bắt mắt, váy cưới trắng thì thanh lịch. Chồng mình cũng rất hài lòng về sự lựa chọn của mình. Ngoài ra, mình còn may hai chiếc đầm dạ hội để mặc lúc tiễn khách. Đám cưới của mình không gấp rút, thong thả để chuẩn bị mọi thứ nhưng hôm đám cưới, do sức khỏe mình không tốt lắm nên sắc mặt có phần không tươi khiến mình hơi buồn một chút.
Thủy Nguyễn