Tại vì trước đó tôi thường hùng hồn tuyên bố không kết hôn nên lúc nào bố tôi cũng như ngồi trên chảo lửa, chờ mãi không thấy con gái lấy chồng. Cái ngày mà tôi gọi điện báo tin đính hôn, cụ chắc là hả hê lắm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh: "Ờ, làm thế là đúng đấy".
Nhưng đến khi tôi tuyên bố tháng 11/2008 mới cưới thì cụ lại như bị dội gáo nước lạnh. Cụ lấy ngay uy phụ huynh ra nạt nộ: "Không được đâu, cưới ngày nào thì phải để bố mẹ xem chứ không tự quyết định được, tháng 11 này cưới luôn được đấy" (Bố nói như thần, trong khi thần phán rành rành cái năm Hợi này tôi xui xẻo lắm, nên tránh hết các chuyện đại sự). Sau rồi định thần vài phút ngẫm ra, bố tôi quấy quả: "Thôi sau Tết cưới, sau Tết qua năm Tý là được rồi". Nhưng tất nhiên là sau khoảng chục lần chat chit, mặc cả qua lại, cụ đành nhượng bộ cho đứa con gái cứng đầu, tại cụ thừa biết, với nó, hoặc là theo ý nó, hoặc là chẳng có chuyện cưới xin gì hết.
Đến lúc đó thì gặp phải vấn đề, bây giờ mới là tháng 6 năm Hợi, các bạn bên Trung Quốc thì chưa ra lịch năm Tý, nên là cứ phải ngồi chơi xơi, nước cho qua Tết thì thày mới phán tiếp được. Tôi thì chẳng tin lắm cái vụ ngày đẹp nhưng đứa bạn nó răn trước là: "Đừng chết vì thiếu hiểu biết" nên đành ngậm miệng. Được cái không vướng bận chuyện cưới xin sau Tết nên Tết dương lịch, bố mẹ tôi với cô em gái qua Anh chơi, thăm căn hộ chúng tôi mới mua được. Tôi là dân xây dựng, nên quen kiểu cứ phải có nền móng vững chắc, rồi xây gì thì xây, xây dựng gia đình cũng phải thế. Với cả, cũng để cho bố tôi yên tâm là hai đứa có nhà cửa ổn định rồi thì không chạy đi đâu được, trước sau gì chẳng phải cưới.
Bố mẹ cuống quýt đi xem ngày đẹp. Ảnh: Mai Nguyễn. |
Ra Tết một cái là cả bố lẫn mẹ cuống cuồng chạy đi xem ngày ngay. Tôi khôn cũng không lại với giời, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", bố tôi chắc rỉ tai mẹ tôi trước nên cùng đồng thanh: "Cuối năm không có ngày đẹp, đầu mùa thu thày bảo cưới là tốt nhất, tức là tháng 9 dương (tháng 8 âm)". Lúc đấy thì vẫn nóng lắm nhưng tôi đành cứng họng, chứ chẳng lẽ thuê người đi kiểm chứng xem thày nào phán láo thế à? Mẹ tôi đi xem một thày thì phán ngày 7/9 là ngày đẹp nhất trong năm, cưới xin thế nào cũng thuận buồm xuôi gió. Bố tôi đi xem một ông khác thì ông này phán 7/9 là ngày vớ vẩn, ngày 1/9 mới là ngày đẹp nhất. Các cụ ngày xưa dạy "lắm thày nhiều ma" là thế đấy! Thôi thì bố tôi là người quyết định trong gia đình nên tôi cũng đành "nhắm mắt đưa chân", chẳng biết xấu đẹp thế nào.
Được cái hai cụ nhà tôi hỉ hả nhất đoạn đi xem tuổi hai đứa, ngấm ngầm xem thôi chứ tôi đã cảnh báo trước không được xem rồi (chẳng may xấu thì thôi không cưới nữa à?). Nhưng thấy kết quả có vẻ tốt nên hai cụ thích chí lắm, đi khoe ngay với con gái. Hay nhất là hai ông thày phán giống y hệt nhau cái đoạn: "Thằng này chịu khó rửa bát cho vợ", làm bố tôi cười sướng mất mấy hôm. Lại chẳng đúng à, vợ chồng tôi sòng phẳng, vợ nấu thì chồng rửa bát, mà chồng nấu thì chồng cũng tranh rửa bát nên tôi đành phải chiều, đến là phục thày!
Có ngày rồi thì bố tôi giục cuống lên đi đăng ký kết hôn. Bố tôi quen một cậu người Đan Mạch cưới cô gái người Việt Nam mà phải hai năm mới lo xong thủ tục đăng ký kết hôn nên cụ lại đứng ngồi không yên. Bố tôi cũng đòi xem ngày đẹp để đăng ký kết hôn nhưng đây là nước Anh chứ có phải Việt Nam đâu. Bình thường, muốn đặt chỗ cưới (đăng ký) thì người ta đặt trước đến cả hai năm chứ đâu phải thích ra chọn ngày nào là được ngày đấy. Chúng tôi quyết định đăng ký tại Anh cũng muộn vì giấy tờ gấp gáp, cũng chỉ có khoảng hai tháng để chuẩn bị. Ra phòng đăng ký dò hết một loạt ngày thì cũng chỉ còn ngày 3/5, và cũng chỉ còn lúc 12h trưa, nhưng vừa vặn là ngày thứ bảy nên chúng tôi đặt luôn, không chần chừ gì. Chẳng biết bố tôi có đi xem lại ngày đấy với thày không, nhưng mấy hôm sau lại thấy hồ hởi: "Úi giời, thôi ở Anh thì ngày nào chả được, cần gì xem nữa". Tôi đoán chắc là ông xem rồi vì bố tôi đã làm cái gì cũng phải chắc chắn.
Kỳ tiếp theo: Hành trình chọn váy cưới
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Mai Nguyễn
Facebook.com/nvanmai