Cái con người ấy, ngồi học trong lớp hay nói chuyện, kiểm tra hay xem tài liệu, liên hoan lớp chuyên môn vắng mặt... Cái con người ấy, sau một mùa hè “đỏ lửa”, sau những ngày bỡ ngỡ rời làng quê nắng gió vào Sài Gòn, bất ngờ gặp lại nhau trên con đường đến giảng đường đại học, sao lại thấy thay đổi nhiều thế! Rồi những chiều buồn buồn vì nhớ nhà, vì mệt mỏi với bài vở, thong dong đi tản bộ cùng nhau trên những con đường màu xanh trong khu ký túc xá... chợt nhận ra đằng sau những hành vi "bất bại" ngày xưa là cả một tấm chân thành và nỗi niềm hoàn cảnh.
Có những buổi tối dạy thêm xong, “hắn” lại tranh thủ đạp xe đến trước cầu thang khu chung cư chờ mình mà mồ hôi tuôn đầy lưng áo. Có buổi tối trời mưa tầm tã, “hắn” vẫn đúng hẹn, mặc chiếc áo mưa đứng đợi mình tan học Anh văn nơi cổng trường, dưới chân, nước ngập đến nửa vòng xe đạp. Cứ thế, vòng xe đơn sơ vẫn đều đều quay theo cuộc sống bươn chải của sinh viên tỉnh lẻ xa nhà, vẫn đều đều đón đưa người yêu qua những góc phố thân quen, ngắm phố phường ngược xuôi và cùng nhau nghĩ về tương lai tươi sáng. Có phải vì mồ hôi mà tình yêu thêm mặn mà, bền chặt?
Nhìn lại 7 năm qua có biết bao con đường mà những vòng xe của “hắn” đã đưa mình đi qua với biết bao cung bậc cảm xúc vui, buồn, hờn giận... Phía trước sẽ là những chặng đường dài và gập ghềnh quanh co nhưng mình thấy rất an tâm vì trên cuộc hành trình đến ngày mai ấy có “hắn” nắm tay mình.
Hồng Hạnh
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.