Cặp đôi người Singapore đã có một đám cưới hạnh phúc, vui vẻ với khoảng 200 khách mời, tiệc được tổ chức tại quê nhà của uyên ương. Cô dâu chú rể chia sẻ, toàn bộ các trang trí trong tiệc đều do hai người tự tay làm.
Cô dâu Owen chia sẻ: "Đám cưới lấy cảm hứng từ nước Anh vì lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau trong một trận bóng đá giữa hai đội tuyển Anh. Nhờ cuộc gặp đó, chúng tôi quen nhau và bắt đầu tình bạn. Sau đó, lại có một lần tình cờ khác, chúng tôi gặp nhau trong một quán ăn yêu thích của cả hai, từ đó cả hai cảm nhận được sở thích, suy nghĩ và nhiều điểm chung khách. Dần dần tôi và anh ấy yêu nhau. Đặc biệt, anh ấy là người được cả bố và mẹ tôi đều rất yêu quý, khác hẳn với những mối tình trước đó của tôi.
Về đám cưới, chúng tôi tự hào rằng mình đã tự làm mọi thứ. Với tôi và Rudy, đám cưới không chỉ là ngày vui mà còn là dịp để ghi nhớ những kỷ niệm đáng giá. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị, từ thiết kế và tự in thiệp, tự lên ý tưởng về bàn đón tiếp. Gia đình cũng giúp chúng tôi rất nhiều. Cả nhà đã cùng làm 200 chiếc bánh, kết hoa cầm tay và hoa cài áo. Thậm chí mẹ của Rudy còn giúp chúng tôi may dải cờ dài 300m!
Mọi thứ trong tiệc đều mang màu xanh - đỏ chủ đạo và điểm thêm sắc trắng. Bộ màu này gợi nhớ tới màu cờ của nước Anh và cũng khiến chúng tôi nghĩ tới cuộc gặp đầu tiên. Ở nơi đón khách, chúng tôi đặt nhiều bức ảnh cưới và còn đặt một tấm phông bằng hoa giấy để mọi người chụp ảnh kỷ niệm. Khi đám cưới kết thúc, chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào".
Linh Linh
Ảnh: E.M.P