Do vội về Vĩnh Phúc dự đám cưới của bạn thân nên Hoàng Thảo chỉ kịp mang theo 2 chiếc váy. Hôm đầu tiên dự lễ vu quy vào ngày 17/11, cô nàng chắc mẩm rạp cưới ở quê thường có màu đỏ nên đã chọn váy xanh có vải ombre. Cứ ngỡ mặc màu tương phản sẽ nổi bật nhưng khi đến rạp cưới, cô nàng "khóc dở mếu dở" khi nhận ra mình trông như những hàng ghế được bọc vải xanh. "Ngay sau khi đăng tải bức ảnh này, nhiều người đã vào hỏi thăm tôi... mua váy xanh ở đâu", cô nàng tiết lộ.
Đến khi dự lễ rước dâu ở Hà Nội vào ngày 18/11, một lần nữa trang phục của Hoàng Thảo trùng khớp với màu phông bạt nhà trai. Phản ứng trước tình huống hy hữu này, cô dâu Nguyễn Hằng và chú rể Trung Kiên "cười ngất" và nhận được nhiều tin nhắn của bạn bè về "cô nàng phông bạt" Hoàng Thảo.
Chia sẻ thêm với Ngoisao.net, Hoàng Thảo cho biết đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống éo le. "Nhờ câu chuyện này, tôi rút ra bài học là sẽ khuyên cô dâu chú rể in tông màu đám cưới vào thiệp hoặc hỏi trước", Hoàng Thảo bổ sung.
Theo tờ Weddingwire - chuyên trang cưới hỏi của Mỹ, các màu sắc mà khách mời đám cưới nên tránh là trắng, trắng ngà, đỏ, màu pastel nhạt, quần áo lấp lánh, đen hoặc màu trùng váy phù dâu. Tốt hơn là bạn nên hỏi trước cô dâu chú rể về màu sắc trang phục được khuyến khích trong đám cưới, tránh rơi vào tình huống như trên.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC