Bạn Vũ Thị Hoa chia sẻ: Mối tình qua mạng, ai cũng cho là ảo và em cũng từng nghĩ như thế. Nhưng em không hiểu sao, sau lần đầu tiên gặp anh trong một buổi offline của nhóm, anh - một người con trai xuất hiện hoàn toàn khác so với suy nghĩ trước đó của em.
Anh - một người con trai với gương mặt rất hiền và điềm đạm. Trái ngược với em - một cô gái đầy cá tính và lúc nào cũng sôi nổi. Em hồn nhiên và không biết là mình đang trong tầm ngắm của anh. Anh luôn ở bên em những lúc em vui hay buồn, anh luôn xuất hiện mỗi khi em cần... Và rồi em cũng vô tư không nhận ra tất cả những điều anh đã làm cho em là vì anh đã trót yêu em mất rồi. Đó như một sự tình cờ đã đưa tình yêu của chúng mình đến với nhau lúc nào không hay.
Khi tình yêu của chúng mình ngày càng lớn thì sức ép cũng như ngăn cản từ phía gia đình hai đứa cũng không phải là nhỏ. Sau bao nhiêu gian nan, thử thách, giận hờn... tưởng chừng như chúng mình không thể tiếp tục. Nhưng chính tình yêu mà anh dành cho em, đã là động lực giúp hai đứa vượt qua tất cả. Cảm ơn cuộc đời đã mang anh lại cho em. Chồng yêu ạ, em cũng yêu anh rất nhiều!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |