1. Ảnh cưới của ba mẹ đấy con gái yêu
Bạn Nguyễn Thị Vân Anh chia sẻ: Bộ ảnh này 2 đứa mình đã chụp từ năm 2011, bây giờ đăng ký đi thi ảnh để cho con gái yêu của tụi mình coi, và nếu lỡ có được giải thưởng thì sẽ dùng tiền này đầu tư cho con gái một bộ ảnh thật đẹp con nhé. Yêu bé Na của ba mẹ lắm!
2. Hẹn ước tháng tư
Bạn Phạm Thị Lệ Tuyết chia sẻ: Người ta thường nói có ba thành phần nên né khi chọn bạn đời là "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan". Dù được rất nhiều bậc tiền bối cảnh báo mức độ nguy hiểm tới cực kỳ nguy hiểm khi chồng yêu cô kế toán của cơ quan, xem ra ai cũng lo lắng cho tương lai các khoản thu nhập của chồng sẽ đi về đâu. Vậy mà chồng vẫn đâm đầu vào... vợ. Vợ rất lấy làm cảm kích sự can đảm của chồng đấy chồng iu à.
3. Hòa quyện để vút bay
Bạn Nguyễn Thị Liên chia sẻ: Học cùng lớp được gần 2 năm nhưng vẫn "ghét ghét" nhau vì với mình, anh lúc đó là sinh viên cá biệt, bùng học liên tục. Còn với anh, mình là cán bộ lớp, cứ thích "ra lệnh" cho người khác, "ghét cái thái độ". Thế mà rồi duyên phận đã đưa chúng mình lại gần với nhau, và đương nhiên vì quá khác biệt nên cứ tranh luận, cãi nhau rồi hờn dỗi. Nhưng tất cả đã đều nhờ anh với tình yêu sâu sắc rằng cho mình mà quán triệt phương châm: Cùng nhau giải quyết triệt để mọi vấn đề, không tồn đọng bất cứ điều gì.
4. Hạnh phúc giản đơn
Bạn Trần Thị Lan Ngọc chia sẻ: Thưa thầy... em yêu anh! Tôi và anh là mối tình thầy trò rất tình cờ và tình yêu của chúng tôi cứ tự nhiên, rất đời thường với những yêu ghét, giận hờn, tranh cãi rồi lại làm hòa. Những nỗi nhớ quay quắt khi xa anh và hạnh phúc vô bờ khi cùng anh tay trong tay dạo bước. Tôi làm khổ anh nhiều vì tính cách trẻ con của mình và anh vì tôi mà chịu đựng tất cả. Rồi thời gian cũng làm người con gái trở nên đằm thắm hơn, yêu anh nhiều hơn.
5. Yêu
Bạn Quách Gia Thịnh chia sẻ: Mình đã rất băn khoăn khi đặt tên cho bộ ảnh cưới này, cuối cùng mình quyết định chọn một cái tên ngắn gọn "Yêu". Yêu! Anh và em hãy cùng chung sống với nhau thật hạnh phúc đến trọn đời em nhé!
6. Yêu anh - Anh yêu
Bạn Lê Thị Anh Thư chia sẻ: Ước mơ nhỏ nhoi của em là sẽ được mãi mãi bên anh, được yêu anh và được anh yêu. Thật hạnh phúc biết mấy khi chỉ còn 1 tháng nữa là tụi mình chính thức nên duyên vợ chồng. Em rất hồi hộp và mong thời gian trôi qua thật nhanh.
7. Đâu phải ai cũng tìm thấy tình yêu
Bạn Phạm Thị Thanh Lộc chia sẻ: Hai năm - quãng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để anh và em hiểu nhau và yêu nhau phải không anh. Người ta thường nói kết hôn là một kết thúc đẹp của tình yêu. Nhưng đối với em kết hôn là chỉ mới bắt đầu một quãng đường mới của tình yêu mà thôi. Tháng 5 sắp tới đây chúng mình sẽ chính thức trở thành vợ chồng, mình phải sống thật tốt anh nhé! Để lúc nào mình cũng cười thật tươi như những khoảng khắc này đây...Yêu anh!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 3 và 4 với giải thưởng tiền mặt giá trị của báo Ngôi Sao. Xem chi tiết thể lệ tại đây.