Bạn Nguyễn Thanh Phượng chia sẻ: Em năm nay 27 tuổi, còn ông xã em cũng mới bước sang tuổi 30 được vài tháng. Em và anh ấy, ông xã của em bây giờ, thi thoảng hai đứa vẫn ngồi cười khi tính xem đã góp gạo thổi cơm chung, đã "chịu đựng" nhau được bao nhiêu ngày rồi. Em nghĩ những tháng ngày hạnh phúc của chúng em vẫn đang diễn ra.
Ông xã nhà em, tính ra phải hơn em ba chục ký lô, em vẫn thường trêu anh ý là "Trứng vịt lộn", bù lại anh ý gọi em bằng cái tên "Trứng cút lộn" thay vì "Vợ yêu" trong danh bạ điện thoại. Anh ấy rất có khả năng ''nói", em thì cũng không kém phần, thế nên ngôi nhà nhỏ của chúng em luôn đầy ắp tiếng nói cười. Em rất vui với cuộc hôn nhân của mình.
Thời gian quen và tìm hiểu nhau, có lần em được đi ké ngày họp lớp của ông xã, đến tiết mục văn nghệ, anh ý đã gián tiếp thổ lộ tình cảm với em qua bài hát với những giai điệu: "thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười, mỗi lúc bên người yêu thương như gió và mây.." và những ngày sau đó khoảng cách giữa chúng em càng ngắn dần cho đến ngày hôm nay.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |