Bạn Phạm Thị Hồng Phượng chia sẻ: Phải chăng đó là định mệnh, ngay từ lần gặp đầu tiên của chúng mình em nghĩ anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. Cũng không phải có nhiều thời gian để yêu như một năm hay hai, ba năm gì đó, chỉ là ba tháng sau khi quen nhau em đồng ý làm vợ bé nhỏ của anh, cùng anh đi hết con đường dài, như anh từng nói: "Nếu là anh thì anh sẽ cùng em đi hết con đường đời". Em yêu anh không phải anh đẹp trai, cũng không phải gia đình anh có điều kiện mà vì em nghĩ anh là một nửa của em, anh yêu!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |