Hình ảnh này được Facebook Cuong Tran chụp lại sau khoảnh khắc giao thừa, tại một vòng xoay ở TP HCM. Kèm theo đó là dòng status: "Hai vợ chồng thương lái mang hoa ế đặt ở một vòng xoay trên đường Trần Não, quận 2. Hoa trong nghịch cảnh là bông hoa đẹp nhất. Người đáng yêu nhất là người dịu dàng giữa thịnh nộ. Mất mát là một phần của cuộc sống, còn mến thương cuộc sống là đặc quyền của chúng ta. Cảm ơn anh chị".
Câu chuyện sau khi đăng tải nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng. Đa phần ý kiến đều cho rằng họ thật sáng tạo, thật tử tế khi đã dành tặng lại số hoa của mình cho cộng đồng. Nhờ có những chậu hoa này mà cả con phố thêm rực rỡ đón xuân. Facebook Lưu Tuyên khen ngợi: "Tuyệt vời. Hoa không bị đập nát mà vẫn toả hương khoe sắc. Làm đẹp cho đời". "Các ông bảo không bán được phải đập vào hết đây mà xem. Có nhiều cách giải quyết đẹp, văn minh nhưng vì tính tiếc của, hẹp hòi mà đã tạo ra những hình ảnh không đẹp trong lòng người dân", tài khoản Tú Nguyễn chia sẻ.
"Một hành động đẹp nhưng việc đặt và thay đổi cảnh quan nơi công cộng như vậy cần phải được sự cho phép của cơ quan chức năng chứ tự làm linh tinh có khi lại mang rắc rối vào cho mình", thành viên Mỹ Nhân ý kiến.
Trước đó, trưa 30 Tết nhiều chủ buôn đã đập bỏ các chậu cây của mình để bàn giao mặt bằng. Cho rằng còn làm ăn lâu dài, họ đập bỏ hết hoa không bán được nhằm phản đối thói quen chờ đến giờ cuối xin hoa của nhiều người.