Đã bao giờ bạn tự hỏi: "Tại sao mình lại yêu người ấy"? Nếu câu trả lời là "chưa" thì hãy thử một lần nhưng lời khuyên dành cho bạn là không nên hỏi bởi khi bạn có thể giải đáp một cách dễ dàng, không chút do dự thì đó chưa hẳn là một tình yêu thực sự. Tình yêu chỉ đơn giản là cảm nhận từ con tim mình, bạn muốn cống hiến, hy sinh hết mình cho người ấy mà không cần biết tới lý do, nguyên nhân.
Nhân ngày Valentine này, Vitamin cho tâm hồn muốn dẫn bạn tới với bài viết Và em đã yêu của blogger Kid lun để thấy tình yêu đôi lúc thật phức tạp nhưng cũng vô cùng đơn giản, tùy vào suy nghĩ của bạn.
Mời các bạn cùng lắng nghe!
82926 |
Nhấn play để lắng nghe 'Vitamin cho tâm hồn - Và em đã yêu'. |
Và nếu bạn có xúc cảm muốn bày tỏ, muốn trở thành khách mời của "Vitamin cho tâm hồn - Trò chuyện tháng 2" để chia sẻ với các độc giả những kỷ niệm thú vị trong ngày cuối tuần của bạn, hãy gửi email về camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net, trong đó giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé!
Chúc các bạn sẽ có một ngày Lễ tình nhân tuyệt vời!
Ban biên tập