Đây có lẽ là thời điểm cảm xúc lẫn lộn nhất trong mỗi người chúng ta, vừa lo lắng cho kỳ thi đại học sắp tới lại vừa buồn vì phải chia tay mái trường, thầy cô và bạn bè thân yêu sau ba năm gắn bó. Nhưng tương lai đang rộng mở phía trước, chúng ta hãy cùng cố gắng để "vươn xa và bay cao" hơn nữa nhé!
Mỗi khoảnh khắc qua đi đều để lại kỷ niệm đẹp và chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên được thời học trò vô tư, hồn nhiên này. Hãy cùng chia sẻ với Vitamin cho tâm hồn chương trình hôm nay nhé!
48841 |
Nhấn Play để lắng nghe chương trình 'Vitamin cho tâm hồn' thứ hai trong tháng 5. |
Và nếu bạn có xúc cảm muốn bày tỏ, muốn trở thành khách mời của "Vitamin cho tâm hồn - Trò chuyện tháng 5" để chia sẻ với các độc giả suy nghĩ, cảm xúc của mình, hãy gửi email về camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net, trong đó giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé!
Ba độc giả trả lời chính xác tên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nga Ghéc-man Mát vê ép viết về năm học cuối cùng của 15 cô gái dưới mái trường Nga Xô Viết những năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai và gửi nhanh nhất về địa chỉ camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net sẽ nhận quà tặng của ban biên tập.
Chúc các bạn học sinh chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới!
Danh sách độc giả nhận quà tặng 'Vitamin cho tâm hồn'
Ban biên tập