Nhắc tới những ngày mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, không ai có thể bỏ qua cây hoa sưa nở trắng trời mỗi độ tháng ba. Sắc trắng của hoa sưa mang tới cho lòng người phút yên bình, nhẹ nhàng, xóa tan đi những bộn bề, lo toan trong cuộc sống. Để tạm biệt tháng 3 và những ngày cuối xuân đầu hạ, Vitamin cho tâm hồn sẽ đưa bạn tới với bài viết thật nhẹ nhàng, thơ mộng có tựa đề Vì sao mẹ thích hoa sưa? của blogger bUbU.
Mời các bạn cùng lắng nghe!
68263 |
Nhấn play để lắng nghe 'Vitamin cho tâm hồn - Hoa sưa tháng tư'. |
Và nếu bạn có xúc cảm muốn bày tỏ, muốn trở thành khách mời của "Vitamin cho tâm hồn - Trò chuyện tháng 4" để chia sẻ với các độc giả suy nghĩ, cảm xúc của mình, hãy gửi email về camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net, trong đó giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé! Những chia sẻ sớm và sâu sắc nhất sẽ nhận được quà của Ban biên tập.
Các bạn hãy cùng chào đón một tháng tư tràn ngập sắc hoa sưa tươi đẹp nhé!
Ban biên tập