Linh Tinh Beng
Và vì ông là ông Táo của nhà cháu thế nên chắc ông sẽ hiểu được những suy nghĩ của cháu ông nhỉ! Cháu thường giấu kín suy nghĩ, tình cảm của mình với những người xung quanh, những người yêu thương cháu và những người cháu yêu thương. Cháu không biết cách thổ lộ tình cảm của mình với họ, mà có lẽ là không dám, cháu cũng không biết vì sao nhưng cháu sợ và ngại ngùng.
Cháu sợ cái tôi của bản thân bị hạ thấp, cháu ngại ngùng vì cảm thấy thật khó để gần gũi với họ, thật khó để mở miệng nói lời yêu thương. Nhiều lúc cháu thật sự cảm động trước những tình cảm, những việc họ làm cho cháu, cháu thật sự rất muốn nói lời cảm ơn, nhưng cháu lại không thể nói ra thành lời, để rồi trách bản thân thật hèn nhát.
Cháu đúng là hèn nhát ông nhỉ? Nhưng càng lớn và cuộc sống xa nhà khiến cháu thêm bản lĩnh, cháu hiểu rằng: "Thể hiện tình cảm của mình với những người mình yêu thương và nói với những người yêu thương mình rằng mình cũng yêu họ rất nhiều, bản thân sẽ cảm thấy rất ấm lòng". Cháu hiểu rằng: "Khi ta sưởi ấm trái tim của người khác, trái tim ta cũng sẽ được sưởi ấm". Cháu đã làm được và cháu sẽ cố gắng làm thật tốt điều đó hơn ông ạ. Cháu sẽ cố gắng không hèn nhát như vậy nữa, cháu sẽ mở lòng mình với họ nhiều hơn. Ông hãy tiếp thêm cho cháu sức mạnh để làm điều đó nhé.
Suốt một năm qua ở nhà cháu chắc là ông đã nghe đã thấy nhiều chuyện lắm phải không? Cháu cảm ơn ông vì đã cai quản việc bếp núc của nhà cháu suốt bao nhiêu năm qua nhé. Cháu đi học xa, ít khi về nhà, liệu ông có nhớ cháu không nhỉ, ông có biết được hết tình hình của cháu không? Cháu xin báo cáo với ông nhé!
Cháu cảm thấy mình đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều rồi ông ạ. Suy nghĩ của cháu cũng đã chín chắn hơn, cháu biết cảm thông hơn, cháu không còn giận những điều cháu vẫn thầm giận, không ấm ức những thứ cháu vẫn thầm ấm ức, không còn trách móc những chuyện cháu vẫn thầm trách móc.
Nhưng nhiều lúc cháu vẫn muốn làm trẻ con ông ạ, mà trẻ con lại thường ham chơi, ham ăn, ham ngủ... Đó cũng là điều không tránh khỏi ông nhỉ. Cả nhà cháu sẽ cùng chuẩn bị lễ thật trọng thể tiễn ông lên chầu Ngọc đế. Ông gặp Ngọc đế rồi thì hãy xin ngài cho gia đình cháu sẽ luôn hòa thuận. Ông cũng nói với Ngài hãy giúp cháu có đủ sức mạnh để có thể làm những việc và nói những điều khiến những người yêu thương cháu vui, ông nhé!
Cháu cảm ơn ông đã cai quản việc bếp núc và bảo vệ gia đình cháu suốt những năm qua!
Ông cưỡi cá chép lên trời thuận buồm xuôi gió, hẹn gặp ông vào đêm giao thừa, ông "Vua bếp" của nhà cháu ạ.
Cháu Linh xin kính bút ♥♥♥
Vài nét về blogger:
"Giữa vùng sỏi đá khô cằn
Cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những nụ hoa thật đẹp" - Linh Tinh Beng.