Hiền Phạm
Đời sống cần phải có cái gì đó khác hơn ngoài những lời nói suông. Người ta cứ túc trực thể hiện sự yêu thương nhau qua các phương tiện kết nối, facebook, yahoo, blog... Ngay cả tiếng sóng biển vỗ, con người cũng mang nó vào diễn đàn để thể hiện một tình yêu, mà lẽ ra ta nên mang người yêu ra biển hơn là tả những con sóng qua những từ ngữ rất là hay ho kia.
Người ta túc trực vào một số tin tức ngoài lề. Ví dụ như lên để xem ai có bản nhạc gì đó, vài cuốn sách, hay chỉ để xem người người yêu nhau như thế nào. Nhiều lúc thấy nhảm công nghệ là đó. Người ta yêu nhau thật không được, nên yêu ảo lại càng nhiều. Đi ngang quán cafe cũ, lặng lẽ nằm yên giấc ngủ khi vào mùa đông.
Vào buổi sáng, chúng ta thức dậy và chào nhau "online" như thể là thân quen lắm, rộn ràng dưới một hình thức khá là bảnh. Rồi sau đó là thể hiện sự yêu thương nhau, gởi ngàn lời nói yêu thương. Họ không biết có rất nhiều người đang ghen tỵ. Nguời nguời sao giống như là hoàng hôn và màn đêm, chúng khoác vai nhau thân thiết, là hai màu na ná giống nhau nhưng lại vô số màu khác nhau.
Rồi thì sau đó, họ bơm đầy những thứ kích thích nhau để làm cho nhau vui sướng. Sau những cái kích thích ấy, họ "ghiền" nhau thế là vài người tê liệt và sau đó nhận ra điều gì đấy khác với thực tế, ảo thôi. Cũng giống như việc, chạy đằng này cafe với người này, rồi trà với người kia, bia rượu với người nọ. Thế mà có bao nhiêu người chịu ngồi ở phòng mình, ngắm bức tranh mình thêu, tự pha một bình trà, nói chuyện với nhau.
Nhớ câu nói của Nguyễn Ngọc Tư: "Tự thấy việc chạy chơi lăng xăng như một hành động lau nước mắt cho bạn, cho mình, như đốt đống lửa nhỏ vừa đủ hơ nóng mặt và tay, sau lưng vẫn còn đang lạnh cóng". Vì vậy, đôi khi thấy mình khắt khe với những dấu chấm phẩy mình dùng để viết nên câu chữ. Và cả việc ngồi với ai đó mà trong khi một nỗi buồn đang ở dọc sống lưng.
Bạn tôi vẫn hay nói hãy đến với nhau khi có một tâm trạng tốt chứ không phải chỉ có nỗi buồn mới giúp con người ta sát lại gần nhau. Ngay cả việc online hay ngoài đời thực.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Phố, dòng chảy về nơi cũ; Ngược mùa; Ở phía trước lốc cốc nắng; Những ngày ngọt tháng 6, Sài Gòn, xúc cảm ngày mưa; Tháng 7 về; Nợ đời; Tháng 12; Tháng tư; Bâng khuâng ngày cuối tuần; Đã có nắng cho vừa lòng em;Trà hoa nữ.