Mạng xã hội đang lan truyền video ghi cảnh nữ tài xế lái chiếc Mazda đi trên phố Hà Nội, cứ được vài giây lại khựng lại. Có lúc người này còn xuống xe, ngó nghiêng kiểm tra đuôi ôtô, gây cản trở cho các xe sau. Khó chịu trước cách lái xe của nữ tài xế, người đàn ông lái chiếc Hyundai i10 phía sau vượt lên, tạt đầu xe Mazda rồi thắng gấp để cảnh báo.
Kiểu lái xe của nữ tài xế xe Mazda bị nhiều người lên án vì gây ức chế cho người đi sau. Facebooker Phúc viết: "Tài xế xe Mazda thật vô ý thức. Chị muốn kiểm tra xe thì tấp vào lề, chứ sao lại chạy kiểu giật cục như vậy. Ra đường gặp những người lái xe kiểu này dễ ức chế lắm". "Chắc cô ấy là lái mới. Tưởng bị Hyundaii10 hích vào đuôi nên xuống ngó nghiêng. Lẽ ra, trường hợp này anh tài xế nên tìm cách giúp cô ta biết nguyên nhân, hướng dẫn thêm chút cho cô ý có phải tuyệt vời không. Tôi là nữ, có lần mới lái xe quên bỏ thắng tay, đi xe thấy ì, máy rất lạ, hơi hoảng nhưng tôi còn đủ bình tĩnh tấp xe vào lề, nhờ một tài xế khác gần đấy hỏi", Facebooker Bình chia sẻ.
Bên cạnh đó, hành động "dằn mặt" của tài xế Hyundai i10 cũng nhận nhiều chỉ trích. Facebooker Hoàng My viết: "Gặp tình huống này đúng là ức chế thật, nhưng hành động tạt đầu dằn mặt như vậy là rất nguy hiểm và có thể gây hệ lụy cho các xe sau. Ttôi khuyên các bạn đi ôtô hãy biết tự kiềm chế bản thân để có những xử lý sáng suốt trên đường và đảm bảo an toàn cho bạn cũng như "xế" cưng".
Cùng quan điểm, Facebooker Nguyễn Vy bình luận: "Người lái xe ôtô cần phải có cái đầu lạnh. Tôi đây mới lái ôtô được hơn 5 năm, nhưng tôi đã tập cho mình không nóng vội khi lái xe. Vì khi tham gia giao thông các bác tài già luôn khuyên các tài xế là giữ cái đầu lạnh, chú ý quan sát xe trước xe sau họ đi như thế nào. Nếu xe sau họ đi gấp mà đường nhỏ hẹp khó vượt ta nên chuyển làn hoặc đi sát giữ làn giảm ga cho họ vượt lên. Nếu xe trước đi chậm kiểu giật lùi giành đường ta nên giữ đầu lạnh chờ nơi đủ rộng vượt lên. Thời buổi giờ chờ đợi sự văn minh văn hoá của giao thông Việt Nam thì không biết bao giờ. Mỗi ngày tôi đi làm lượt đi và về trên xe cũng mất gần hai giờ tính luôn cả kẹt xe. Giao thông ở Việt Nam kiểu mạnh ai người đó đi, đi theo ý mình mà không biết là cản trở người khác. Nói thật lượng ôtô ngày càng đông mà kiểu tham gia giao thông của các anh chị tài xế thiếu văn minh này sẽ là một vấn nạn".