Tại đây, các bậc phụ huynh cùng các em nhỏ sẽ được chiêm ngưỡng triển lãm "Tạp chí truyện tranh Spirou" với nhiều hình họa đẹp mắt do phái đoàn Wallonie-Bruxelles của Vương quốc Bỉ (một trong 7 tổ chức văn hóa châu Âu tại Việt Nam) giới thiệu cùng với triển lãm "Hình ảnh con mèo trong truyện tranh" do NXB Kim Đồng trưng bày.
Một trong các trang bìa Tạp chí Le Journal de Spirou năm 1938. |
Đi tiên phong trong công cuộc phát triển truyện tranh tại châu Âu, tạp chí Le Journal de Spirou ra mắt lần đầu tiên từ những máy in quay của Nhà xuất bản Dupuis, tại thị trấn nhỏ Marcinelle, vào 21/04/1938 - cách đây đã 73 năm. Đó thực sự là một trải nghiệm duy nhất của châu Âu về ngành xuất bản tạp chí truyện tranh và nó đã đóng góp lớn vào sự phát triển cũng như sự nổi tiếng của nền truyện tranh châu Âu.
Hơn 500 nhân vật chính đã được sáng tạo trong tạp chí này bởi từng đó họa sĩ và tác giả. Và giờ đây, tạp chí Spirou vẫn vừa là bệ đỡ cho nhiều seri truyện tranh sau này được phát hành thành album vừa là nơi lý tưởng để thử sức của các tác giả mới.
Nhà cậu nhóc Cedric trên bìa tạp chí Spirou hiện đại. |
Trả lời câu hỏi của phóng viên Ngoisao.net về quan niệm, cách nhìn của các bậc phụ huynh ở Bỉ, Pháp và Canada về truyện tranh cũng như những đánh giá về ảnh hưởng của loại hình này với con em họ, ông Franck Pezza, Trưởng đại diện phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam cho hay, cách nhìn nhận thiếu thiện cảm, thậm chí sai lệch về vị trí và "công dụng"của truyện tranh với học sinh đã chấm dứt từ những năm 60 của thế kỷ trước ở châu Âu. "Theo thời gian, những người làm cha làm mẹ ở đất nước chúng tôi đã hiểu được rằng truyện tranh thực sự là một môn nghệ thuật thuần túy và nó đáng được coi trọng", ông Franck khẳng định.
Ngoài những hình ảnh ngộ nghĩnh của tạp chí Le Journal de Spirou, trong festival lần này, Hình ảnh con mèo trong truyện tranh là bộ sưu tập đặc biệt mà NXB Kim Đồng giới thiệu đến các em thiếu nhi nhân năm Tân Mão. Hình ảnh con mèo đáng yêu, tinh nghịch đã trở thành người bạn gần gũi với các em thông qua những bộ truyện tranh như: Cái Tết của mèo con, Đám cưới chuột (Ngô Mạnh Lân), Trạng Quỳnh (Nguyễn Bích), Trang trại Bình Minh (Trân Minh Tâm), Món quà năm mới (Nguyễn Phương Hoa)...
Khách mời danh dự của Festival truyện tranh quốc tế lần thứ hai là tác giả kịch bản truyện tranh nổi tiếng người Bỉ - Stephen Desberg - tác giả seri Le Scorpion (Con bọ cạp) và Sylvain Lemay - giảng viên truyện tranh của Canada.
Hình ảnh trong truyện "Đám cưới chuột". |
Festival truyện tranh quốc tế là sự kiện văn hoá đặc biệt đối với giới sáng tác và độc giả yêu mến truyện tranh Việt Nam. Với mong muốn tăng cường giao lưu, giới thiệu văn hoá các dân tộc thông qua ngôn ngữ đặc sắc của truyện tranh, trong lần thứ hai tổ chức ở thủ đô Hà Nội, festival Truyện tranh quốc tế có nhiều hoạt động phong phú. Bên cạnh hoạt động triển lãm, hai khách mời danh dự của festival sẽ cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các tác giả và hoạ sĩ Việt Nam thông qua hội thảo sáng tác kịch bản truyện tranh và gặp gỡ sinh viên của trường đại học Hà Nội.
Ông Franck Pezza, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam cho biết: "Được sáng lập vào năm ngoái, festival Truyện tranh tại Việt Nam đã thu được những kết quả trên cả sự mong đợi". Còn ông Phạm Quang Vinh - Giám đốc NXB Kim Đồng sau khi chia sẻ câu chuyện thú vị về người bạn tầm tuổi ngũ tuần của mình đã khám phá và tường tận các kiến thức lịch sử cùng seri thần thoại Hy Lạp ra thông qua tủ truyện tranh của cậu con trai ra sao, đã khẳng định: "Festival truyện tranh quốc tế là một sự kiện văn hoá đặc biệt mà chúng tôi được tham gia tổ chức. Đây là một cơ hội cho không chỉ độc giả yêu mến nghệ thuật truyện tranh mà còn là dịp để những người làm nghề gặp gỡ, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm".
Cái Tết của mèo con được thể hiện dưới hình thức truyện tranh. |
Những hoạt động văn hóa như festival lần này cũng là minh chứng cho thấy nghệ thuật đã đem những nền văn hoá khác nhau xích lại lần nhau như thế nào. Festival truyện tranh quốc tế lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 30/5-4/6 tại Thư viện Hà Nội, số 47 Bà Triệu.
Linh Nhi