Xử Nữ
(Tôi làm thơ)
Đêm mẹ nằm thao thức
Nhớ hình bóng con ngoan
Khi con đứng con ngồi
Con ca hát, chuyện trò.
Nhớ từng đêm con ngủ
Mẹ giật mình thức giấc
Quơ bàn tay tìm con
Nghe hơi thở đều đều.
Biết rằng con ngủ say
Mẹ lén hôn lên tóc
Nghe mùi hương con gái
Ôi ngập lòng yêu thương.
Gần nửa vòng trái đất
Con có buồn và nhớ
Hay quay quắt như mẹ
Ngày ngày dõi bước con?
Mẹ nhớ con vô bờ
Nhớ những tháng năm con
Miệt mài bên đèn sách
Và từng đêm khuya khoắt.
Con gái nhỏ vẫn ngồi
Nơi chiếc bàn một góc
Giở từng trang sách
Ôi con, con gái nhỏ
Nhớ con, mẹ nhớ con...