Nguyễn Giản Đơn
(Tôi làm thơ)
Em tìm nắng chút dịu dàng chiều ngóng đợi
Gặp gỡ mới đôi lần như thể đã trong mơ
Có ngờ đâu chiều rất tím những ơ thờ
Để nắng lại lặng thầm giấu mình vào giấc tối.
Em tìm cơn mơ về nỗi nhớ đêm mưa
Phố vắng đón đưa đường mờ xa diệu vợi
Có ngờ đâu rất hững hờ lời ai nói
Cơn mơ đẫm lệ nhòa những nỗi xót xa thừa.
Em tìm trăng sao đêm ước hẹn hôm nao
Nguyện mãi mãi bên nhau dù tóc có thay màu
Có ngờ đâu trời trở buồn mang bão tố
Ước nguyện vẫn ngọt ngào, giờ trả lại trăng sao.
Em còn tìm chi giữa mênh mông ngày cũ
Để những đóa môi cười, bỗng chốc hóa đơn côi.