Diễm Tuyết
(Tôi làm thơ)
Con tìm lại dáng thầy ngày xưa trên bục giảng
Bộ quần áo ngả màu theo năm tháng
Tóc pha sương, bụi phấn trắng điểm màu
Và con nhớ những bài học thật hay thầy đã giảng.
Rồi ngày chia tay con xa thầy, xa bạn
Lòng vẫn nhớ về mái trường,
Nơi đã cho con năm tháng học trò bao kỷ niệm thân thương
Và thầy ơi có phải,
Những quãng đường con đã đi qua
Là nhịp cầu bắc đường tới tương lai hạnh phúc?
Những nhịp cầu được xây bằng hành khúc
Và trái tim nhiệt huyết của cô thầy.
Con sẽ mãi nhớ về nơi ấy
Mái trường xưa, công ơn cô thầy.
Vài nét về tác giả:
Bài thơ này tôi viết khi chia tay mái trường cấp hai. Thời gian đã đi qua từ lâu lắm nhưng mỗi lúc đọc lại, những kỷ niệm cứ như thước phim quay chậm mà tôi không thể nào quên được. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, tôi xin tặng các thầy cô - những người ươm mầm cho tương lai đất nước, như một lời tri ân - Diễm Tuyết.
Bài đã đăng: Ngày mai trời lại sáng, Gửi lại ân tình cho anh.