Nguyễn Giản Đơn
(Tôi làm thơ)
Anh hẹn với nắng tháng tư anh trở lại
Sài Gòn tháng ba nắng ngây dại những mong chờ
Tháng ngày yêu người sao nhiều nỗi vẩn vơ
Và tháng ba giờ trong em cũng khạo khờ rất lạ.
Anh thề với mưa tháng tư mình hội ngộ
Tháng ba... chong đèn, gác vắng, ngắm mưa suông
Ờ, tháng tư anh về, lòng có hết bâng khuâng
Hay vẫn cứ ngổn ngang những ngày buồn thời con gái.
Anh hãy nhớ về tháng tư này anh nhé
Đừng để tháng tư tự trầm trong những hạt mưa tan.
Vài nét về tác giả:
Cảm hứng viết từ status của Muguet bởi lời hát " con sóng tình vỗ mãi một âm quen" - Thơ Du Tử Lê- Nhạc Từ Công Phụng.
Bài đã đăng: Còn mãi một âm quen, Mênh mông ngày cũ.