>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Lily
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Phim Kỷ băng hà 4 - hai chữ gia đình thật thiêng liêng và bất cứ người con xa quê nào cũng luôn hướng về.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Sau khi đọc cuốn Quẳng gánh lo đi mà vui sống, tôi nghiệm thấy rằng cuộc sống này thật ra rất ngắn và nếu bạn cứ phải lo lắng đủ thứ linh tinh thì bạn đang lãng phí thời gian của chính mình.
- Lời khuyên từ một người bạn: trước khi yêu người khác phải biết yêu chính bản thân mình.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Loại bỏ rượu bia ra khỏi mỗi cuộc chơi vì cứ uống bia là bị mụn.
- Hay thức khuya xem phim, một thói quen xấu chưa thay đổi được.
- Chấp nhận thất bại và biết sửa sai lầm.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Biển Mũi Né và con đường nhiều dừa Nguyễn Đình Chiểu.
- Rừng Xác – Cần Giờ với rất nhiều muỗi và hoàn toàn biệt lập thế giới bên ngoài.
- Cafe biển Vũng Tàu ban đêm.
- Vườn Xoài – Đồng Nai với trò bơi thuyền thúng và cưỡi đà điểu.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Thu Hương với câu nói bất hủ: Hương mà, tiền bạc bao la, tiền chỉ là phù du thôi.
- Chị Yến – nỗ lực không ngừng đi lên, từ một nhân viên sale trở thành một trong những lãnh đạo trẻ tài năng của Maritime.
- Nguyễn Trí – ai đẹp trai phong độ bằng em.
- Trung Dũng – Thạc sĩ Luật, giảng viên đại học Ngoại Thương nhưng từ bỏ để làm trợ lý sai vặt của một giám đốc chi nhánh ngân hàng và giờ là Tổng giám đốc của mình, một tấm gương sáng để học hỏi.
- Kute: ấn tượng đặc biệt xin được giữ bí mật.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Chưa đi du lịch Đà Nẵng.
- Không đi chơi đêm Giáng sinh.
- Chưa tìm được bạn trai.
- Nóng nảy, nhiều khi nói năng không được nhỏ nhẹ.
- Chưa về nhà thăm gia đình.
- Quên chúc mừng hạnh phúc của một người bạn thân.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Gọi điện cho bố mẹ, các em mỗi tuần một lần.
- Tụ tập cafe, "chém gió" với hai đứa bạn thân mỗi tháng ít nhất một lần.
- Mua vé số để tăng ích nước, lợi nhà và giúp đỡ những người "tàn nhưng không phế".
- Biết quan tâm nhiều hơn đến những người bạn quanh ta
- Tự tin và luôn cố gắng là chìa khóa để giúp ta thành công.
- Luôn lập thời gian biểu cho từng ngày, từng tuần để không lãng phí thời gian.
- Bất cứ sự việc nào cũng luôn đặt ra tình huống tệ nhất mà mình sẽ gặp phải, có như vậy mới bước qua nó một cách dễ dàng.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Mẹ: "Khi bố mẹ còn trẻ, còn lo được thì con nên lập gia đình sớm".
- Gọi điện, bà thường nói: "bà như ngọn đèn dầu trước gió, chỉ còn chờ mỗi đám cưới của cháu thôi".
- Sếp: "Chị tin em làm được và em sẽ đi qua giai đoạn khó khăn này".
- Đồng nghiệp: "Trong số những người em gặp thì em khâm phục chị nhất".
- Bạn bè: "Là con gái phải biết 'điệu'".
- Nhỏ bạn thân: "Thuận số thì sống, trống đối thì chết thôi".
- Lời khen: "Em cắt tóc ngố nhìn dễ thương hơn".
- Được đặt biệt danh: "Cô gái triệu đô".
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Buôn dưa lê với bố hàng tiếng đồng hồ qua điện thoại.
- Đi du lịch.
- Đi xem phim ở rạp và đi karaoke.
- Lang thang nhà sách một mình.
- Về phòng mở nhạc thật to và hát theo.
- Luôn bắt đầu cuộc gặp với ai đó bằng nụ cười đẹp nhất.
- Lướt Facebook và comment với bạn bè.
- Đi ăn vặt hoặc cafe "chém gió" với bạn.
- Đi mua giầy.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Phải có người yêu gấp.
- Về quê chơi.
- Cùng bố mẹ ra Hà Nội du hý.
- Đổi nơi ở.
- Đi du lịch Đà Nẵng.
- Hẹn hò với nhiều người.
- Học nhảy.
- Mua cho em một cái laptop.
- Đi "phượt" Đà Lạt với bạn bè.
- Lấy bằng lái ôtô.