Trên trang cá nhân, Pha Lê vừa đăng dòng trạng thái đầy tâm trạng. Cô chia sẻ bản thân bị mất niềm tin với những người xung quanh vì chỉ biết lợi cho bản thân mà quên hết ơn nghĩa. "Mình thật sự không hiểu tất cả tâm huyết công sức của mình có ý nghĩa gì trong cuộc đời này. Mình thật sự không hiểu tất cả những con người tìm tới mình khi hoạn nạn có nhớ lại lúc mình dang tay với họ. Có cái tình cảm giống như mình có với họ hay tất cả chỉ là sự trao đổi về nhu cầu lợi ích?", nữ ca sĩ tâm sự.
Giọng ca Giấc mơ đánh mất cho biết cô nhiều lần tự nhủ sống bớt tình lại nhưng không làm được. "Sống trên đời này khó quá, cứ nghĩ thương người thì người sẽ thương lại. Mà trải qua thăng trầm dặn mình bớt sống tình lại mà nghe chừng khó quá! Thôi thì đời đẩy tới đâu mình nương theo đó. Việc cần làm thì vẫn cứ phải làm vì cái trách nhiệm với những người xung quanh. Đến khi nào sức tàn lực kiệt thì ắt về theo gió mây... Ước gì giờ nhắm mắt lại có thể ngủ luôn đừng bao giờ phải tỉnh lại".
Dưới bình luận, nhiều bạn bè, người hâm mộ động viên nữ ca sĩ không nên suy nghĩ tiêu cực. Facebook Thủy Tiên nhắn nhủ: "Kệ mấy đứa vô tình vô nghĩa đi. Pha Lê hãy cứ sống tốt, mình biết, trời biết là được". Tài khoản Nguyễn Văn Chung đưa ra lời khuyên: "Em đừng nghĩ bi quan như vậy. Đối với những người ất ơ thì em đừng quan tâm, cũng không cần giao du. Cứ bơ đi hết và tự sống thôi em".
Tài khoản Huong Dieu Pham cùng quan điểm: "Cứ sống tốt còn kệ đời chị ạ, nghĩ nhiều làm gì. Cứ làm những điều mình thấy cần phải làm, để không phải hối hận hay áy náy. Còn người nào tráo trở sẽ sớm ăn quả báo thôi". Thành viên Hoài Thương phát biểu: "Cho đi để nhận lại. Đâu cần những người mình cho mà mong người đó trả".