Lê Trí Dũng
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
Với mỗi chúng tôi, hình tượng cánh vạc vỗ nhịp dưới trăng khuya đã xuyên suốt thời thơ ấu như nhắc nhở mỗi người không nguôi ngoai nhớ về quê hương, xứ sở mình đã sống, đã lớn lên. Chúng tôi sinh ra giữa vùng quê miền trung du nghèo khó, nơi có những ngọn đồi thấp san sát nhau, xen kẽ với những cánh rừng thưa miên man khiến cảnh tượng hết sức nên thơ như thảo nguyên trong những đêm trăng sáng. Đó cũng là nơi lũ trẻ chúng tôi được đón những Trung thu ý nghĩa và ấn tượng nhất trong cuộc đời mình.
Giống như bao nơi khác, vào những dịp Trung thu, miền quê yên ả của chúng tôi cũng trở nên sôi động. Nó hiện hữu trên từng khuôn mặt trẻ thơ sự náo nức đón chờ những món quà Trung thu truyền thống mà người lớn mua tặng như: đèn ông sao, đèn lồng, đèn ông sư... ở những phiên chợ quê. Và chắc chắn, ở mỗi nhà, từng trái bưởi, trái hồng trên cây đều đã được người lớn lựa kỹ mang đến cho trẻ con một Trung thu ý nghĩa.
Với chúng tôi, những đứa trẻ hiếu động, luôn nghĩ ra đủ trò vui bởi đêm Trung thu là đêm duy nhất được đón trăng, phá cỗ và vui chơi đến sáng. Sau các hoạt động truyền thống như: múa lân, rước đèn, lũ trẻ chúng tôi thường chọn lấy một chỗ đẹp nhất trên ngọn đồi thấp, chờ ông trăng lên cao đến đỉnh đầu rồi mới bắt đầu phá cỗ. Trong lúc chờ đợi như thế, chúng tôi chơi trận giả, kéo co, bịt mắt bắt dê, cướp cờ... và nhiều trò chơi độc đáo khác. Đó là những đêm Trung thu đẹp, không mưa, trăng sáng vằng vặc như báo hiệu cho ngày tháng êm đềm và vụ mùa viên mãn.
Cứ như thế, chúng tôi vui chơi, nắm tay nhau nằm trên những trảng cỏ xanh mướt nhìn ông trăng lên cao và lắng nghe những tiếng động rất nhỏ của đêm. Trong tĩnh lặng của không gian và ánh trăng, vào những thời khắc may mắn, chúng tôi còn được nhìn thấy từng cánh vạc vỗ nhịp dưới trăng khuya. Thời khắc ngả dần về sáng như thế là lúc từng đàn vạc bay đi kiếm mồi. Nhịp cánh đều đều cùng từng tiếng "vác… vác…" phả vào thinh không đã tạo ra một cảnh tượng kỳ thú khiến chúng tôi còn lưu luyến mãi. Đêm Trung thu viên mãn đã kết thúc với một dấu ấn riêng trong lũ trẻ chúng tôi như thế.
Chúng tôi lớn dần, trưởng thành, thành đạt ở những công việc khác nhau và đều đã thoát ly với miền quê yêu dấu. Dù mỗi một mùa Trung thu dẫu đều mang lại những trải nghiệm thú vị cho mỗi người nhưng chắc chắn rằng trong tâm niệm, từng cánh vạc vỗ nhịp ở những đêm trăng xa xôi ngày xưa ấy đã không ngừng tiếp sức và chắp cánh để chúng tôi khôn lớn và bay tới những chân trời mới lạ. Nhớ bạn bè cũ với những kỷ niệm thân thương ngày xưa để yêu hơn những tuổi thơ bây giờ, cho các em những mùa Trung thu hạnh phúc và được lớn lên bằng những ước mơ, khát vọng của chính mình.