Kiều Lê
Nhà khác - Nguyễn Thái Dương
Ba đã dặn lòng mình
Rằng: "Phút hân hoan ấy,
cái phút giây con đi về nhà khác
nơi không ba, không má, không em mình
không được buồn, không được nhớ, không nên..."
Không thì không, lòng không sao... không được!
Nơi con ngủ giờ em con đến thức
Nó hôn vào hơi gối của chị hai
Má ngồi kia giọt lệ má lăn dài
Theo tấm ảnh con đang cười trên vách
Cả nhà mình một niềm buồn rất thật
(Cứ như hồn đang ở tận nhà kia).
Rượu vu quy ba ngồi rót đầm đìa
Môi chưa nhấp mà lòng ba đã cạn
Đêm đầu tiên xa con ba bầu bạn
Với bóng mình và thầm nguyện đến khuya
Rằng những người dưng trong ngôi nhà chưa từng thân thuộc kia
Đối với con sẽ ruột già yêu dấu
Bởi con sống suốt tuổi thơ hồn hậu
Thì theo chồng con hạnh phúc, cố nhiên!
Khuya thì khuya, mà đêm vẫn còn đêm
Cả nhà thức, cách gì ba chợp mắt
Nhà đã khác, may lòng con không khác
Điện thoại reo, cả nhà quýnh lên giành...
Đám cưới.
Mừng cho chị, đã đi trên một chuyến tàu khác. Sẽ yên vui với những cục kẹo bé bỏng nhưng chắc chắn! Mình tạm xa... người bạn thân nhất. Buồn, nhớ, thương.
Vì "người bạn" ấy sẽ không ở đây khi mình đáp những chuyến bay khuya nữa.
Vì "người bạn" ấy giờ được san sẻ nhiều nhưng cũng gánh thêm nhiều trách nhiệm. Quen dần nhé! Có phải N sẽ thành chị hai không? Làm chị hai có khó lắm không L?
L về nhà mới rồi không còn ai bắt nạt nữa, sẽ không còn ai nhầm đứa nào chị, đứa nào em nữa đâu. Có thêm ba mẹ, có thêm anh chị em, có thêm cả một gia đình. Giữ gìn điều thiêng liêng ấy nhé!
Chuyến xe đưa dâu, mỗi người một tâm trạng. Cả nhà nghĩ đến L, còn L thì phải nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình. Đêm qua, má trằn trọc vì mưa lạnh, sợ con gái đi lấy chồng trời mưa tội nghiệp. Cũng may nhà mình có phúc, hôm nay nắng đẹp. Nắng đẹp để tối mưa một trận, để có đứa em cứ ngồi khóc hoài trong tiếng mưa, chẳng lo bên cạnh một đứa khác đã ngủ khì vì chạy chơi cả buổi ở hôn trường.
Đêm nay má có ngủ được không? L lên xe về nhà chồng, vẫy tay chào tạm biệt, xe đi khuất, má khóc một mình, N rưng rưng nước mắt. Má không còn gần khúc ruột của mình nữa rồi.
N hụt hẫng, cứ nghĩ sau này muốn có con trai để gia đình sum vầy ấm cúng. Tàn tiệc về nhà, có ai đó nói với nội, coi như là nhà mình có thêm một đứa con. Cảm ơn câu nói đó rất nhiều.
Và những lời ấm áp anh rể đã nói trước cả hôn trường sáng nay làm N cũng xúc động như ba vậy. Chẳng cần phải hoa mỹ, nhưng N biết chị mình sẽ hạnh phúc. Anh rể, N cảm ơn anh rất nhiều điều, đặc biệt là cách anh trân trọng chị L, khiến N muốn được làm con gái thêm vạn lần nữa.
N chẳng nói được gì với anh rể, có nhiều điều N rất mong, nhưng N biết anh có thể vun vén đủ đầy. N vui vì hai người chọn nhau lắm lắm.
Hãy sống những ngày nắng ấm với tách trà nóng buổi sáng, với xích đu đung đưa những cục kẹo thiên thần và với những nút thắt cà vạt của hai đôi tay nhé!
Vài nét về blogger:
Đây là tâm sự của tôi ngày chị gái về nhà chồng. Mong rằng bài viết thú vị với mọi người - Kiều Lê.