Tối 11/12, đội tuyển Việt Nam hòa 2-2 trên sân khách Malaysia. Việt Nam có hai bàn thắng trong vòng ba phút nhờ công của Huy Hùng và Đức Huy. Nhưng Malaysia cũng kịp vùng lên để gỡ hòa. Kết quả này khiến khá nhiều người hâm mộ tiếc nuối.
Trên trang cá nhân, các sao Việt cũng đồng loạt chia sẻ cảm xúc sau trận đấu. Ca sĩ Hoàng Bách tiếc nuối về kết quả hòa nhưng khuyên mọi người không nên trách móc các cầu thủ. Anh tin đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng ở chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. "Hoà, đáng tiếc, rất đáng tiếc vì chúng ta xứng đáng chiến thắng, có quá nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ. Bây giờ là lúc siết chặt tay nhau bằng những lời động viên, đừng thể hiện sự nhỏ nhen, vô ơn bằng những lời trách móc hay quy tội, 2-2 trên sân khách là một kết quả đẹp. Cố lên, những chàng trai áo đỏ, trận lượt về chúng ta không cần đá xấu như họ mà sẽ cho Malaysia nhận cả vốn lẫn lãi, tâm phục khẩu phục. Quang Hải mới xứng đáng là người xuất sắc nhất hôm nay, không phải là bất cứ cầu thủ nào khác".
Cùng chung tâm trạng, diễn viên Minh Luân tiếc: "Có 4 lần đối diện thủ môn mà không ghi thêm bàn thắng nào. Nhưng không sao đâu các chàng trai, các chiến binh dũng mãnh, các người hùng ạ. Về Mỹ Đình chúng ta sẽ đánh tan nát đối phương bằng các tài năng trẻ như các em và hơn 90 triệu CĐV luôn ủng hộ các em nhé".
Ngược lại, Lê Thúy lại mừng vì kết quả hòa. Cô buồn vì cách hành xử của một bộ phận người hâm mộ thắng thì tung hô nhưng kết quả không như ý thì vùi dập. "Chẳng hiểu các bạn chửi cái gì nữa. Cái mặt sân thì trơn trượt, đá hết công suất. Vào 2 trái đầu thì các bạn tung hô, hoà 2-2 các bạn bắt đầu chửi, lật mặt nhanh hơn bánh tráng nữa. Đá sân khách hơn 8 vạn cổ động viên nước người ta, đá vậy mà các bạn còn chửi nữa thì sao mới vừa lòng các bạn đây. Các bạn có biết đá tỉ số hoà tôi mừng lắm không, để tránh xảy ra những xô xát cho cổ động viên nước nhà đang có mặt trên sân. Các bạn có nhớ 4 năm trước cổ động viên chúng ta đã phải đổ máu không. Các bạn có thấy tối nay đội bạn chơi xấu với chúng ta không. Làm ơn đi đừng nói đừng chửi cho sướng miệng nữa. Hãy yêu bóng đá một cách văn minh và lịch sự".
Người mẫu Trang Trần cũng không giấu được bức xúc khi Hà Đức Chinh bị fan vào Facebook cá nhân "ném đá" vì bỏ lỡ 3 cơ hội ghi bàn. "Không ai là không muốn chiến thắng. Hãy là fan bóng đá có não. Đừng bao giờ ném đá Chinh hay bất kỳ cầu thủ nào bởi tất cả các em đều hết mình cống hiến. Bóng đá là bộ môn đồng đội tạo nên sức mạnh chứ không thể bạn chỉ cào nát người dứt điểm cuối cùng. Mọi đớn đau các em phải chấp nhận vẫn chiến đấu. Thay vì cào phím hãy động viên cổ vũ các em. Mới hôm nào các bạn hô vang tên họ sao hôm nay các bạn nỡ tự vả vào miệng mình. Thể thao là cái bạn có thể nhìn rõ thế mạnh, thế yếu, cách chơi nên đừng ném đá. Hãy đồng lòng cho đội Malaysia thấy sức mạnh Việt Nam. Mong các bạn yêu thể thao bóng đá đừng buông lời tệ bạc với chính nhứng người bạn từng yêu thương. Chị yêu em Chinh đen. Yêu tất cả các em đội tuyển Việt Nam".
Trên trang cá nhân, MC Diệp Chi cũng đăng một status dài trải lòng về việc một số người vào các trang Facebook của các cầu thủ Việt Nam mắng chửi. Đặc biệt là tiền đạo Hà Đức Chinh bị nhiều người chê trách là "chân gỗ". "Lướt qua một vòng Facebook mà thương các cầu thủ của mình quá. Người ghi bàn thì được tung lên mây, người hụt bàn thì bị chửi không thương tiếc. Không tin, thử truy cập vào vài Facebook cầu thủ ngay đi. Đọc bình luận mà không tin nổi mắt mình. Chỉ ước gì các tài khoản Facebook đó có người quản lý, đóng bình luận lại thật nhanh trước khi các em truy cập. Vừa đá xong, mồ hôi chưa kịp khô, vết thương vẫn còn đau, mà đọc được, có lẽ sẽ buồn và thất vọng nhiều lắm. Lòng dạ của người hâm mộ xứ mình sao thế? Lật mặt nhanh hơn trở bàn tay. Yêu, ghét thậm chí đẩy thành căm hận chỉ trong tích tắc. Ngoài thành phần trẻ trâu, không ít người lớn cũng hùa vào chửi hội đồng cho sướng miệng, như thể cứ đua nhau chửi bất tận là chuyển được hoà thành thắng vậy", nữ MC viết.
Chị mong người hâm mộ hãy nhớ rằng, tất các cầu thủ đã vắt kiệt sức cho trận tối qua, trên mặt sân trơn trượt, trong tiếng cổ vũ áp đảo của hơn 80.000 khán giả đội bạn. "Chẳng thể nhận xét ai cố hơn ai, bởi tất cả đều tập trung và gắng đến từng hơi thở, bước chạy, ngã đau cũng ráng gượng dậy thật nhanh để không bỏ phí thời gian. Thế nên, các bạn tiếc thì cứ tiếc thôi, chứ đừng trách, đừng mắng, đừng mỉa mai. Muốn góp ý, nói lời nhẹ nhàng, lọt tai, có khó gì đâu. Chuyện chuyên môn đã có HLV trưởng và cả ban huấn luyện người ta rút kinh nghiệm rồi", Diệp Chi trải lòng.
Cuối status, Diệp Chi xin người hâm mộ hãy để yên cho các em nghỉ ngơi, bình phục chấn thương, lấy lại tinh thần để cống hiến cho một trận cầu thật hay sắp tới. "Các bạn đừng cổ vũ kiểu ào ào theo phong trào, đã yêu thì yêu cho trót, cho lịch sự, văn minh. Không thì ngượng lắm khi nghe cầu thủ nói 'hôm nay, vì người hâm mộ em sẽ đá hết mình", Diệp Chi nhấn mạnh.
MC Lại Văn Sâm vững tin đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch VFF Cup 2018. Ông cũng chê trách lối chơi không đẹp của các cầu thủ Malaysia. "Đừng trách Hà Đức Chinh. Đừng trách Tiến Linh. Đừng trách bất kì ai của chúng ta. Có trách thì trách các cầu thủ Malaysia chơi không fair. Về Mỹ Đình chúng ta sẽ dạy cho họ biết, như thế nào mới xứng đáng là nhà vô địch. Phải vừa có tài, vừa có đức, vừa có tâm, vừa có tầm nhé mấy em Malaysia. Ông Park Hang Seo ơi, càng ngày càng thấy ông trẻ ra, đẹp lên, đáng yêu hơn kể từ khi ông đến nước tôi đấy. Thật đấy! Không hề nịnh ông đâu. Các chàng trai của chúng tôi ơi, các bạn càng ngày càng giỏi, càng rắn rỏi, càng đẹp trai, càng đáng yêu kinh khủng luôn, 23 soái ca ạ! Thật đấy, không hề động viên, an ủi đâu. Hôm nay ngoài tình yêu, còn cả tình thương, sự thán phục, và nhiều nhiều cảm xúc mà cả đất nước này xin dành tặng đội tuyển Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả vì tất cả. Tin tôi đi. Việt Nam vô địch".