Thắng Phạm
(Tôi làm thơ)
Còn lại gì nơi yêu thương đi qua
Bàn chân em - vườn gai, rướm máu
Đôi tay anh những vệt màu chai sạn
Em thì thầm: nỗi đau.
Còn lại gì nơi ta bước qua nhau
Về hai đầu trên con đường hạnh phúc
Em đi về nơi bắt đầu hay kết thúc
Chia đôi yêu thương hay nhân, cộng lỗi lầm
Ảnh minh họa: Internet. |
Em muốn bước một lần thôi, thật chậm
Anh sẽ ngoái nhìn và níu lại tay em
Tha thứ hết những phút giây khờ dại
Và lau khô những giọt ngắn, dài.
Muộn chưa anh, nắng đã tắt rồi
Cánh chim chiều mải mê đi lạc
Mưa bất chợt để bầy non tan tác
Đường em về đã quá xa xôi.
Vài nét về tác giả:
Tặng H-L - Phạm Quang Thắng.
Bài đã đăng: Em và tháng ba; Tản mạn tháng 5, Trung thu nhớ nội, Con xin lỗi bố.